Là một cô gái kín đáo, tôi tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị của cuộc sống: thiên nhiên tươi đẹp, những chú mèo đáng yêu, sự hồn nhiên của trẻ thơ, tình cảm gia đình và một công việc mà tôi hết lòng đam mê. Với tôi, hạnh phúc là khi được sống là chính mình, làm điều mình yêu thích, và ở bên cạnh người mang lại cho tôi cảm giác an toàn, được che chở.
Sinh năm 1996 và hiện đang sống tại Đà Nẵng, tôi là một người hướng nội. Tuy vậy, tôi không hề khép kín mà luôn giữ cho mình sự vô tư, hồn nhiên và tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ bé nhất. Tôi trân trọng thế giới riêng của mình, nơi tôi tự do thể hiện bản thân, tránh xa những thị phi và năng lượng tiêu cực. Nấu ăn, chăm sóc bản thân và gia đình, yêu thiên nhiên, mèo và trẻ nhỏ là những điều mà tôi yêu thích. Đôi khi, tôi tự hỏi liệu mình có phải là một cô gái quá “tẻ nhạt” hay không, nhưng tôi không quá bận tâm về điều đó.
Công việc tự do và tính cách hướng nội khiến tôi ít có cơ hội giao tiếp và thiếu kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Tôi mới chỉ trải qua một mối tình duy nhất. Đôi khi, tôi tự hỏi liệu một người đàn ông trưởng thành và sâu sắc có để ý đến một cô gái như tôi hay không, đặc biệt là khi tôi ít sử dụng mạng xã hội và hiếm khi đăng ảnh cá nhân. Tuy nhiên, bạn bè thường nhận xét tôi là người xinh xắn, cao ráo, có dáng người cân đối và tính tình nhẹ nhàng.
Tính cách tôi có lúc trưởng thành, có lúc lại trẻ con, nên mọi người thường ví tôi như “bản tin thời tiết”, luôn linh hoạt, dễ thích nghi và thay đổi theo từng hoàn cảnh. Trong công việc, tôi nghiêm túc và năng suất, nhưng khi ở nhà, tôi lại trở nên nhí nhảnh và trẻ con đến mức đôi khi lo sợ người khác sẽ nghĩ mình không đủ chín chắn. Nhưng khi viết những dòng này, tôi muốn thành thật nhất có thể, vì tôi tin rằng người thực sự trân trọng tôi sẽ tự tìm đến.
Về người đàn ông mà tôi mong muốn, tôi cần một người trưởng thành, sâu sắc, thông minh và có khả năng giải quyết vấn đề. Tôi không quá coi trọng thu nhập hiện tại, vì tôi tin rằng nếu có tư duy và bản lĩnh, thành công sẽ đến. Quan trọng nhất, tôi mong anh ấy là một chỗ dựa vững chắc về mặt cảm xúc, không chấp nhặt sự trẻ con của tôi, luôn là người dẫn dắt và định hướng để tôi biết nên làm gì và không nên làm gì. Tôi khao khát được ở bên một người đàn ông mà tôi ngưỡng mộ và nể phục.
Ở độ tuổi này, tôi nghĩ rằng cả hai chúng ta đều hướng đến việc xây dựng một tổ ấm. Tôi mong muốn vợ chồng có một không gian riêng để thoải mái vun đắp hạnh phúc, tránh những xung đột không đáng có khi sống chung với nhiều thế hệ. Tôi mơ về một ngôi nhà nơi anh trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi và được chào đón bằng nụ cười hạnh phúc, những bữa cơm ngon và không khí gia đình ấm áp. Nơi tôi có thể lắng nghe và chia sẻ với anh mọi áp lực trong công việc và cuộc sống, đồng thời nhận được những lời khuyên để tôi có thể trưởng thành hơn. Và anh cũng sẽ kiên nhẫn lắng nghe cả những điều vụn vặt, ngây ngô của tôi nữa.
Nếu có con, tôi tin rằng gia đình chúng ta sẽ càng trở nên trọn vẹn hơn. Tôi sẽ cùng con trồng cây, may vá, khám phá thiên nhiên, cùng con đồng hành trong từng bước trưởng thành. Chúng ta sẽ cùng nhau làm việc nhà, đi chơi và khám phá những điều mới mẻ. Với tôi, đó chính là hình ảnh về một mái ấm hạnh phúc mà tôi hằng mơ ước.
Nếu anh có cùng quan điểm và khát khao ấy, tôi tin rằng chúng ta có thể tìm thấy nhau, để trở thành “đúng người, đúng thời điểm” trong cuộc đời này.
_Độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ._
Admin
Nguồn: VnExpress