Trong cuốn sách “107 ngày” sắp ra mắt, cựu Phó Tổng thống Kamala Harris tiết lộ Thống đốc Minnesota Tim Walz không phải là lựa chọn hàng đầu của bà cho vị trí ứng viên phó tổng thống. Theo trích đoạn được tờ Guardian công bố ngày 18/9, bà Harris đã chia sẻ những suy nghĩ của mình về cuộc tranh luận giữa ông Walz và ứng viên phó tổng thống đảng Cộng hòa JD Vance vào ngày 1/10/2024.

Cuộc tranh luận kéo dài 90 phút do CBS News tổ chức được kỳ vọng sẽ mang lại lợi thế cho chiến dịch tranh cử của bà Harris. Tuy nhiên, bà Harris đã thất vọng khi thấy ông Vance, người từng chỉ trích bà gay gắt, lại tỏ ra ôn hòa và tìm kiếm sự đồng thuận với ông Walz.

Bà Harris viết: “Khi Tim mắc bẫy, bắt đầu gật đầu mỉm cười trước thái độ đồng thuận lưỡng đảng giả tạo của JD, tôi liền than thở với chồng mình ‘Chuyện gì đang diễn ra vậy?’. Tôi nhìn vào màn hình TV và nói ‘Ông không ở đó để kết bạn với người đang công kích bạn đồng hành của mình đâu'”. Thay vì tấn công đối thủ, ông Walz lại tập trung bảo vệ những thành tựu của mình trên cương vị Thống đốc Minnesota và tỏ ra lúng túng trước những câu hỏi về các phát ngôn không chính xác trong quá khứ.
Bà Harris kể lại: “Cuối tuần kế đó, chương trình Saturday Night Live dựng tiểu phẩm cảnh vợ chồng tôi ngồi trên sofa xem màn tranh luận. Tôi không đến mức phun rượu ra như trong tiểu phẩm đó, nhưng nhìn chung nó đã tái hiện buổi tối hôm đó của chúng tôi”. Theo cuốn sách, ông Walz cảm thấy có lỗi vì đã không thể hiện tốt hơn, mặc dù bà Harris đã an ủi ông rằng cuộc tranh luận sẽ không quyết định kết quả bầu cử.
Đáng chú ý, bà Harris tiết lộ Bộ trưởng Giao thông Vận tải Pete Buttigieg mới là lựa chọn đầu tiên của bà cho vị trí phó tướng. Bà giải thích: “Ông ấy hẳn sẽ là người đồng hành lý tưởng nếu tôi là một người đàn ông da trắng, dị tính (hình mẫu ứng cử viên truyền thống, dễ được cử tri Mỹ chấp nhận). Nhưng chúng tôi vốn đã đòi hỏi quá nhiều ở nước Mỹ để họ chấp nhận một phụ nữ da màu kết hôn với người đàn ông Do Thái. Chúng tôi hiểu rõ những rủi ro và Pete cũng biết điều đó nên chúng tôi đều buồn bã”.
Cuốn sách “107 ngày”, dự kiến phát hành vào ngày 23/9, ghi lại những nỗ lực tranh cử ngắn ngủi của bà Harris vào năm ngoái. Trong một đoạn trích được tiết lộ trước đó, bà Harris khẳng định ông Joe Biden đủ năng lực làm việc khi còn là tổng thống, nhưng cho rằng quyết định tái tranh cử của ông là “liều lĩnh”. Bà viết: “Đơn giản là rủi ro quá cao. Không nên để cái tôi và tham vọng của một cá nhân quyết định vấn đề như vậy. Lẽ ra đó phải là quyết định không mang tính cá nhân”.
Ông Biden đã rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng vào ngày 21/7/2024, sau áp lực từ các lãnh đạo đảng Dân chủ do màn trình diễn kém thuyết phục trong cuộc tranh luận trực tiếp với đối thủ Donald Trump. Bà Harris sau đó trở thành ứng viên của đảng Dân chủ, nhưng đã thất bại trước ông Trump, thua ở tất cả các bang chiến trường.
Admin
Nguồn: VnExpress
