Chồng ngoại tình với 4 người khi vợ mới về nước

Năm xưa, vì điều kiện cá nhân, tôi đã để chồng cùng hai con về Việt Nam thăm gia đình mà không đi cùng. Chuyến đi này đã mở ra một chương đen tối trong cuộc hôn nhân của chúng tôi. Chồng tôi, trong thời gian ở quê nhà, đã gặp lại người yêu cũ, người mà hiện cũng đã có gia đình riêng. Họ đã không kiềm chế được bản thân và vượt quá giới hạn cho phép. Đau đớn hơn, anh còn thú nhận đã quan hệ với ba người bạn học cũ khác, tất cả đều đã có chồng con.

Về nước thời gian ngắn, chồng qua lại với 4 người phụ nữ có gia đình

Khi trở về, chồng tôi bày tỏ sự hối hận sâu sắc và thú nhận toàn bộ sự việc, mong muốn được tôi tha thứ. Mặc dù lòng tôi tan nát, tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và yêu cầu anh kể chi tiết mọi chuyện. Sau khi nghe hết, ý nghĩ đầu tiên của tôi là chấm dứt cuộc hôn nhân này ngay lập tức. Tuy nhiên, nghĩ đến các con và mong muốn giữ gìn tổ ấm, tôi đã quyết định cho anh cơ hội.

Tôi tự nhủ rằng anh đã thực sự ăn năn và việc thú nhận mọi chuyện chứng tỏ anh không muốn mất gia đình. Tôi cũng tự trách mình một phần vì đã không ở bên cạnh anh, tạo cơ hội cho những cám dỗ. Tôi biện minh rằng đàn ông, trong một môi trường dễ sa ngã và thiếu vắng sự kề cạnh của vợ, rất dễ phạm sai lầm. Chính những suy nghĩ đó đã giúp tôi đưa ra quyết định tha thứ.

Thế nhưng, gần một năm trôi qua, vết thương lòng vẫn âm ỉ. Tôi không thể nào quên được sự phản bội của chồng. Mỗi ngày, tôi đều phải đấu tranh với những ký ức đau buồn và sự nghi ngờ. Tôi thực sự bế tắc và không biết làm thế nào để thoát khỏi những ám ảnh này, để có thể thực sự tha thứ và xây dựng lại niềm tin đã mất.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *