Đấu vật biểu diễn: Bị bắt vì đánh đối thủ thật sự

Vụ việc hành hung nghiêm trọng xảy ra tại học viện KnokX Pro Wrestling ở California đã gây chấn động giới thể thao biểu diễn. Raja Jackson, 25 tuổi, con trai của cựu vô địch UFC Rampage Jackson, đã bị bắt vào ngày 18/9 và đang bị giam giữ với cáo buộc hành hung cấp độ nghiêm trọng, cùng mức tiền bảo lãnh 50.000 USD.

Raja Jackson và khoảnh khắc hành hung Stewart Smith trong trận đấu vật biểu diễn ở học viện Sun Valley, thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ
Raja Jackson hành hung Stewart Smith trong trận đấu vật biểu diễn ở Los Angeles. Ảnh: Internet

Sự việc diễn ra trong một chương trình phát sóng trực tiếp trên nền tảng Kick. Theo các nhân chứng, Raja Jackson bất ngờ lao lên sàn đấu, nhấc bổng đô vật Stewart Smith và quật mạnh xuống sàn. Sau đó, anh ta liên tiếp tung ra hơn 20 cú đấm vào mặt Smith khi đối thủ đã bất tỉnh. Các đô vật khác đã phải can thiệp để ngăn chặn hành vi bạo lực này.

Bị bắt vì đánh thật đối thủ ở đấu vật biểu diễn
Raja Jackson tấn công đối thủ: Khoảnh khắc gây sốc. Ảnh: Internet

Hậu quả là Stewart Smith bị thương nặng, bao gồm gãy xương hàm, rách môi, mất nhiều răng và tổn thương xương mặt. Đô vật Douglas Malo, người chứng kiến toàn bộ sự việc, chia sẻ rằng anh cảm thấy ám ảnh khi thấy bạn mình nằm bất động và hứng chịu những cú đấm tàn bạo.

Theo thông tin ban đầu, trước sự kiện, Smith đã có sự nhầm lẫn khi cho rằng sự xuất hiện của Raja là một phần của kịch bản. Điều này dẫn đến một va chạm nhỏ, thậm chí Smith đã ném lon bia vào đầu Raja. Mặc dù hai người sau đó đã bắt tay giảng hòa, nhưng ban tổ chức dường như đã cố gắng khai thác xung đột này như một yếu tố kịch tính trong chương trình. Trong buổi livestream, Raja cũng tuyên bố muốn hành hung đối thủ một cách thực sự, và hành động của anh ta đã chứng minh điều đó.

KnokX Pro Wrestling đã ra thông cáo lên án mạnh mẽ hành động của Raja Jackson, gọi đó là hành vi ích kỷ, vô trách nhiệm và phá hoại tinh thần của thể thao biểu diễn. Học viện khẳng định rằng trong suốt 17 năm hoạt động, họ chưa từng chứng kiến vụ việc nào nghiêm trọng đến như vậy.

Stewart Smith đã phải nhập viện và trải qua nhiều ngày hôn mê. Dù đã tỉnh lại, cựu quân nhân Mỹ này vẫn phải đối mặt với nhiều di chứng. Gia đình Smith cho biết anh cần nhiều tháng để hồi phục hoàn toàn. Một quỹ quyên góp GoFundMe đã được lập để hỗ trợ chi phí điều trị cho Smith, và đã nhận được hàng chục nghìn đô la, trong đó có khoản đóng góp 10.000 đô la từ YouTuber nổi tiếng MrBeast.

Về phía Rampage Jackson, cựu vô địch UFC cũng không bênh vực con trai mình. Ông trả lời báo chí rằng hành động của Raja là “đi quá xa” và cho rằng con trai nên ngồi tù để học cách kiểm soát cảm xúc. Rampage Jackson cũng bày tỏ hy vọng có thể xin lỗi Smith thay cho con trai mình trong tương lai.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *