Ngày 19/9, Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ hành động xâm phạm không phận của Nga, đồng thời kêu gọi tăng cường áp lực chính trị và kinh tế đối với Moscow. Theo ông Tsahkna, Nga đã xâm phạm không phận Estonia 4 lần trong năm nay, và vụ việc mới nhất, với sự tham gia của ba chiến đấu cơ Nga, là “hành vi trắng trợn chưa từng có”.

Lực lượng quốc phòng Estonia cho biết vụ xâm phạm xảy ra vào sáng cùng ngày tại khu vực đảo Vaindloo thuộc Vịnh Phần Lan, cách thủ đô Tallinn khoảng 100 km. Các máy bay Nga bị cáo buộc không khai báo lộ trình bay, tắt bộ phát đáp và không liên lạc với trạm kiểm soát không lưu. Mặc dù các vụ xâm nhập không phận gần đảo Vaindloo không phải là hiếm, sự việc lần này kéo dài hơn bình thường.
NATO đã nhanh chóng phản ứng. Người phát ngôn Allison Hart cho biết liên minh đã điều động tiêm kích để chặn các máy bay Nga, đồng thời lên án đây là “một ví dụ nữa về hành vi liều lĩnh của Nga và khả năng phản ứng của NATO”.
Bộ Ngoại giao Estonia đã triệu tập đại biện lâm thời Nga để phản đối. Về phần mình, đại diện cấp cao EU, cựu thủ tướng Estonia Kaja Kallas, gọi vụ việc là “hành động khiêu khích cực kỳ nguy hiểm”. Hiện tại, Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc.

Giáo sư Jakub M. Godzimirski, chuyên gia về chính sách an ninh Nga tại Viện Các vấn đề Quốc tế Na Uy, nhận định đây có thể là một động thái thăm dò phản ứng của NATO, hoặc chỉ là một sự cố vô tình. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh sự việc xảy ra trong bối cảnh nhạy cảm, khi mà chỉ vài ngày trước đó, UAV Nga bị cáo buộc xâm phạm không phận Ba Lan.
Trước đó, vào đêm 9-10/9, hơn 20 máy bay không người lái (UAV) Nga bị cáo buộc xâm phạm không phận Ba Lan, buộc NATO phải điều chiến đấu cơ để bắn hạ một số chiếc. Những diễn biến này làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và đặt ra câu hỏi về ý đồ thực sự của Nga.
Admin
Nguồn: VnExpress