Vụ phục kích kinh hoàng tại hạt York, Pennsylvania, đã cướp đi sinh mạng của ba sĩ quan cảnh sát và khiến hai người khác bị thương nặng. Sự việc đau lòng này xảy ra vào chiều 17/9, khi các sĩ quan thuộc hạt York tiếp cận một trang trại ở khu Spring Grove, thị trấn North Codorus để thi hành lệnh bắt giữ Matthew Ruth, 24 tuổi, nghi phạm bị cáo buộc tội rình rập và theo dõi bạn gái cũ.
Theo lời khai của bạn gái cũ, Ruth đã lén lút theo dõi nhà cô và mẹ cô, sử dụng ống nhòm để quan sát từ xa. Quá lo sợ, cô cùng mẹ đã phải rời khỏi nhà và báo cáo sự việc với cảnh sát. Trước đó, vào đêm 16/9, camera giám sát đã ghi lại hình ảnh một người đàn ông mặc đồ rằn ri, mang theo súng trường AR-15 trước ngực, lảng vảng gần nhà cô. Người phụ nữ đã xác định đó là Ruth, bạn trai cũ của mình.
Mặc dù cảnh sát đã nỗ lực tìm kiếm Ruth trong đêm 16/9, nhưng không thành công. Họ chỉ tìm thấy chiếc xe của anh ta bị bỏ lại gần đó. Theo lời bạn gái cũ, mối quan hệ của họ chỉ kéo dài trong thời gian ngắn và Ruth chưa từng đến nhà cô hay được mời đến.
Với thông tin về việc nghi phạm có vũ khí, sáu cảnh sát hạt York đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa tối đa khi tiếp cận hiện trường vào ngày 17/9. Họ sử dụng máy bay không người lái (drone) để rà soát khu vực. Tuy nhiên, Ruth đã ẩn nấp trong một cánh đồng ngô gần đó với trang phục ngụy trang, khiến drone không thể phát hiện ra.

Công tố viên hạt York, Tim Barker, cho biết trong quá trình tìm kiếm, các sĩ quan phát hiện cửa trước nhà bạn gái cũ của Ruth không khóa. Khi họ vừa mở cửa, Ruth đã bất ngờ phục kích. “Ngay khi cửa mở, Ruth đã liên tục xả súng vào các sĩ quan bằng khẩu súng trường AR-15 có gắn ống giảm thanh,” ông Barker nói.

Bốn sĩ quan trúng đạn và ngã xuống. Hai người còn lại đã nổ súng đáp trả. Ruth sau đó di chuyển vào trong nhà và tiếp tục nổ súng, bắn trúng một sĩ quan khác. Sĩ quan cuối cùng đã bắn hạ được Ruth, sau đó gọi chi viện và xe cứu thương.
Ba sĩ quan, Cody Becker, Mark Baker và Isaiah Emenheiser, đã thiệt mạng. Hai sĩ quan khác bị thương nặng trong cuộc phục kích kéo dài khoảng hai phút. Nhà chức trách cũng phát hiện một con chó Labrador của bạn gái cũ bị Ruth giết và vứt dưới tầng hầm.
Theo nhân chứng Dave Miller, có ít nhất 30 tiếng súng đã vang lên, biến khu vực này thành “vùng chiến sự”. Ông Miller kể lại rằng mình đã nấp trong xe và vô cùng kinh hoàng, không tin vào những gì mình vừa chứng kiến.
Công tố viên Barker cho biết nhà chức trách đang tiếp tục điều tra động cơ của Ruth. Ông nhấn mạnh rằng “một động cơ đã rõ ràng, đó là tai họa khủng khiếp từ bạo lực gia đình”. Barker cũng cho biết Ruth không có tiền án tiền sự và sở hữu súng hợp pháp.
Vài giờ sau vụ nổ súng, người dân địa phương đã tập trung dọc một con phố ở Spring Grove, mang theo cờ Mỹ để tưởng niệm các sĩ quan đã hy sinh. Sự việc xảy ra chỉ vài tháng sau khi một sĩ quan khác thiệt mạng trong một vụ đấu súng với kẻ bắt con tin tại một bệnh viện ở hạt York.

Đại tá Christopher Paris, ủy viên cảnh sát bang Pennsylvania, đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân và đồng nghiệp của họ.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và các đặc vụ từ Bộ Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ đang hỗ trợ điều tra. Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi đã lên án hành động bạo lực đối với lực lượng thực thi pháp luật và kêu gọi mọi người cầu nguyện cho các sĩ quan.
Theo thống kê của FBI, số vụ tấn công nhằm vào các sĩ quan thực thi pháp luật trong năm 2024 đã đạt mức cao nhất trong 10 năm qua.
Tổng chưởng lý Pennsylvania Dave Sunday đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước sự mất mát của ba sĩ quan tại hạt York, nơi ông đã từng làm công tố viên. Ông nhấn mạnh rằng cái chết của bất kỳ người thi hành công vụ nào cũng là một bi kịch lớn.
Vụ việc đau lòng này là một lời nhắc nhở về những nguy hiểm mà các sĩ quan cảnh sát phải đối mặt hàng ngày để bảo vệ cộng đồng.
Admin
Nguồn: VnExpress