Gia nhập Everton từ Udinese với mức phí gần 35 triệu đô la vào cuối kỳ chuyển nhượng hè 2023, Beto đã nhận được một tin nhắn bất ngờ trên Instagram. Nội dung tin nhắn ngắn gọn: “Chào mừng đến với thành phố này. Nếu cậu cần bất cứ điều gì, cứ gọi cho tôi.” Người gửi là Diogo Jota.
Thời điểm đó, Beto, cầu thủ gốc Guinea-Bissau nhưng sinh ra tại Bồ Đào Nha, chưa từng quen biết Jota. Anh chia sẻ với tờ The Times rằng, trong số những tên tuổi lớn của bóng đá Bồ Đào Nha đang thi đấu tại Anh như Bernardo Silva hay Bruno Fernandes, Jota là người đầu tiên chủ động liên lạc với anh, chỉ một ngày sau khi anh đặt bút ký hợp đồng với Everton. Dù không phải là bạn bè thân thiết, nhưng mỗi khi đối đầu trên sân cỏ, họ thường dừng lại để trò chuyện vài câu.

Beto kể lại: “Sau mỗi trận derby giữa Everton và Liverpool, tôi và Jota đều hỏi thăm nhau. Tôi thường hỏi ‘Mọi thứ thế nào?’. Không chỉ vì Jota là đồng hương, mà còn vì anh ấy là một người tốt bụng và khiêm tốn. Ai cũng nhận xét về anh ấy như vậy. Ngày Jota qua đời, tôi đang ở Bồ Đào Nha, chuẩn bị bay đến Manchester để tập huấn trước mùa giải. Tôi thực sự sốc khi nghe tin, bởi Jota là một người vô cùng tử tế.”
Sau tai nạn xe hơi thương tâm cướp đi sinh mạng của Jota và em trai Andre Silva vào đầu tháng 7, sự kình địch giữa Everton và Liverpool dường như tan biến. Beto, cùng với một cầu thủ người Bồ Đào Nha khác là Youssef Chermiti (hiện đang khoác áo Rangers), đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm bên cạnh chiếc khăn quàng cổ của Everton, hòa mình vào hàng ngàn vật phẩm tưởng nhớ bên ngoài khán đài Anfield. Họ cũng đã ký vào sổ tang để bày tỏ lòng tiếc thương.
Những ngày sau đó, đội trưởng Everton, Seamus Coleman, lặng lẽ đến viếng vào đêm khuya để tránh sự chú ý của truyền thông. HLV David Moyes cũng đến thăm và chia sẻ nỗi đau với câu lạc bộ láng giềng, tương tự như cách Everton đã làm sau thảm họa Hillsborough.
Trong khung cảnh tang thương tại Anfield, Beto vẫn nhận thấy một tia sáng tích cực. Anh chia sẻ: “Tôi đã chứng kiến tình cảm tương thân tương ái giữa Everton và Liverpool, giữa các câu lạc bộ, và hơn hết là giữa những người hâm mộ. Rất nhiều cổ động viên Everton đã đau buồn, bởi vì dù Jota là đối thủ, anh ấy còn vượt lên trên cả bóng đá. Đó là cuộc sống, và cuộc sống luôn lớn hơn bóng đá.”
“Tôi yêu người dân Liverpool, thật lòng đấy, vì họ là những người tuyệt vời,” Beto bày tỏ. “Đôi khi họ có thể ghét bạn, nhưng đó không phải là sự thù hận thật sự, mà chỉ vì bạn chơi cho đội đối thủ. Điều đó là bình thường trong bóng đá. Họ có thể nói ‘Beto, cậu chơi tệ lắm. Van Dijk sẽ khiến cậu tắt điện. Chúng tôi sẽ đánh bại Everton’. Nhưng khi có những sự kiện trọng đại xảy ra, những điều liên quan đến cuộc sống, tất cả đều ở đó, sát cánh bên nhau, vì chúng ta đều là con người.”
Jota chính là người đã ghi bàn thắng quyết định trong trận derby Merseyside mùa trước, cũng là bàn thắng cuối cùng của anh cho Liverpool. Nói về trận đấu thứ 247 giữa hai đội, Beto cho biết tầm quan trọng của trận derby và bầu không khí cuồng nhiệt đã bao trùm suốt cả tuần qua. “Nếu tôi đến Anfield và các cổ động viên Liverpool huýt sáo, la ó tôi, điều đó cũng là dễ hiểu,” anh nói. “Họ có thể không nghĩ ‘Ồ, Beto là một chàng trai tốt bụng, cậu ấy đã đặt vòng hoa tưởng nhớ Jota’. Có lẽ sẽ không như vậy, vì các cổ động viên đến sân là vì bóng đá.”
Sự nghiệp của Beto tại Everton đến nay là một hành trình đầy thăng trầm. Mùa trước, anh đã có một giai đoạn bùng nổ với 6 bàn thắng trong 8 trận dưới thời HLV David Moyes, bao gồm cả một bàn trong trận derby cuối cùng diễn ra tại sân nhà Goodison Park. Tuy nhiên, trận hòa không bàn thắng với Aston Villa cuối tuần trước đã khiến người hâm mộ thất vọng khi Beto bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. Sau trận, như thường lệ, anh đã tìm đến trợ lý HLV Leighton Baines để trao đổi, phân tích và tìm cách cải thiện những điểm còn hạn chế trong lối chơi của mình.

David Moyes cũng có ảnh hưởng lớn đến Beto. Trong các buổi tập, đôi khi ông nói chuyện với một cầu thủ khác, nhưng cố tình nói lớn để Beto có thể nghe thấy. Nhà cầm quân người Scotland muốn thúc đẩy và thách thức Beto trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. “Moyes làm vậy với tất cả các cầu thủ,” Beto cười, anh vừa chào đón con trai đầu lòng cách đây một tháng. “Trong các bài tập dứt điểm, ông ấy hỏi ‘Beto, cậu ghi bàn chưa?’ Tôi đáp, ‘Có chứ, hôm nay tôi toàn ghi những bàn rất đẹp’. Rồi ông ấy quay sang hỏi các thủ môn, ‘Ê, Beto nói cậu ta ghi nhiều bàn lắm à?’”
“Moyes đã dạy tôi rất nhiều và đặt tôi dưới áp lực lớn,” Beto khẳng định. “Tôi về nhà và nghĩ ‘Mình phải tốt hơn. Nếu không, ông ấy sẽ để mình dự bị mất’. Đôi khi tôi ở lại tập thêm với các trợ lý, dù họ bảo ‘Beto, đủ rồi’. Nhưng tôi nói ‘Không, để tôi tiếp tục. Tôi cần lặp lại, lặp lại, lặp lại để tiến bộ’. Tôi cảm thấy mình có thể làm tốt hơn. Tôi cần chứng minh với chính mình, không chỉ với ban huấn luyện hay người hâm mộ, rằng tôi xứng đáng là số 9 của Everton.”
Admin
Nguồn: VnExpress