Nguyễn Ngọc Anh, cựu học sinh trường THPT Thanh Oai B (Hà Nội), đã xuất sắc trở thành một trong 10 thủ khoa đầu vào của Đại học Ngoại thương (FTU) nhờ thành tích học tập ấn tượng. Với số điểm SAT 1590/1600 (quy đổi thành 20 điểm xét tuyển) và IELTS 8.0 (tương đương 10 điểm), Ngọc Anh đã đạt điểm tuyệt đối trong phương thức xét tuyển kết hợp của trường.
Trong lễ chào mừng năm học mới, Ngọc Anh chia sẻ về hành trình chinh phục ước mơ của mình, khẳng định rằng những vấp ngã và thất bại là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, điều quan trọng là khả năng đứng lên và tiếp tục cố gắng, bởi chính những nỗ lực đó mới tạo nên sự khác biệt và đáng tự hào.
Ngọc Anh cho biết, em bắt đầu làm quen với tiếng Anh từ cấp 1 tại một trung tâm ngoại ngữ gần nhà. So với các môn học khác, em đặc biệt yêu thích tiếng Anh và luôn hứng thú tham gia các kỳ thi học sinh giỏi. Suốt bốn năm THCS, Ngọc Anh liên tục gặt hái thành công với các giải thưởng cấp huyện, từ giải ba đến giải nhất.
Khi bước vào lớp 10, Ngọc Anh bắt đầu tìm hiểu về các phương thức tuyển sinh của Đại học Ngoại thương. Nhận thấy lợi thế của mình ở môn tiếng Anh, em đã lên kế hoạch và tập trung ôn luyện hai chứng chỉ IELTS và SAT.
Ban đầu, Ngọc Anh tập trung ôn luyện IELTS. Em đều đặn đến lớp học hai buổi mỗi tuần, với sự hỗ trợ đưa đón của mẹ. Thời gian còn lại, Ngọc Anh tự học ở nhà, cố gắng luyện tập một cặp kỹ năng Nghe – Nói hoặc Đọc – Viết mỗi ngày để bổ trợ lẫn nhau. Nhận thấy khả năng phản xạ ngôn ngữ của mình chưa tốt, Ngọc Anh chủ động trò chuyện bằng tiếng Anh với bạn bè mỗi tối hoặc ngay tại lớp học thêm để cùng nhau sửa lỗi và nâng cao trình độ.
Đối với kỹ năng Viết, Ngọc Anh tận dụng các chatbot AI để được sửa lỗi và gợi ý cách diễn đạt câu tốt hơn. Nhờ có nền tảng vững chắc, em không gặp nhiều khó khăn với kỹ năng Nghe và Đọc. Kết quả là, cuối năm lớp 11, Ngọc Anh đạt 8.0 IELTS trong lần thi đầu tiên, với điểm số ấn tượng 8.5 ở cả hai kỹ năng Nghe và Đọc.

Được tiếp thêm động lực, Ngọc Anh bắt tay vào học SAT từ đầu năm lớp 12. Do không có lớp ôn luyện gần nhà, em lựa chọn hình thức học trực tuyến. Kỳ thi SAT chỉ được tổ chức 7 lần mỗi năm, vì vậy Ngọc Anh đã đăng ký thi ngay sau hai tháng ôn tập. Tuy nhiên, kết quả lần thi đầu tiên không như mong đợi, chỉ đạt 1390/1600 điểm.
Từ thất bại này, Ngọc Anh rút ra nhiều bài học kinh nghiệm. Em tập trung học từ vựng nhiều hơn, phân bổ lại thời gian làm bài và kiểm tra kỹ lưỡng các câu sai để tìm ra nguyên nhân và tránh lặp lại lỗi tương tự. Ngọc Anh cũng tham gia học nhóm để cùng bạn bè chữa bài và hỗ trợ lẫn nhau. Nhờ thay đổi phương pháp học tập, điểm số của Ngọc Anh dần được cải thiện. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng em đã đạt được 1590 điểm trong lần thi thứ năm, một kết quả khiến em cảm thấy “như trút được gánh nặng”.

Mặc dù không học trường chuyên và gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm môi trường học tiếng Anh, Ngọc Anh đã chủ động tận dụng Internet để tiếp cận các nguồn tài liệu miễn phí, tham gia các hội nhóm và tìm kiếm bạn bè cùng trình độ để học hỏi và nâng cao khả năng ngoại ngữ.
Thầy Nguyễn Văn Triểu, Phó hiệu trưởng trường THPT Thanh Oai B, tự hào chia sẻ rằng Ngọc Anh là học sinh đầu tiên của trường trở thành thủ khoa của một trường đại học hàng đầu như Ngoại thương. Thầy cũng đánh giá cao sự nỗ lực và ý chí của Ngọc Anh, đồng thời kỳ vọng em sẽ tiếp tục phát huy khả năng của mình trong chặng đường đại học sắp tới.
Trong tương lai, Ngọc Anh đặt mục tiêu đạt học bổng với thành tích học tập tốt nhất có thể. Bên cạnh việc làm quen với môi trường mới, em cũng dự định tham gia các câu lạc bộ, tìm kiếm cơ hội làm gia sư và tham gia nghiên cứu khoa học. Ngọc Anh cũng bày tỏ mong muốn được tham gia các chương trình trao đổi sinh viên hoặc du học nếu có cơ hội.
Câu chuyện của Nguyễn Ngọc Anh là minh chứng cho thấy sự nỗ lực, kiên trì và khả năng tự học là chìa khóa dẫn đến thành công. Thành tích của em không chỉ là niềm tự hào của gia đình, nhà trường mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều bạn học sinh khác trên con đường chinh phục ước mơ.
Admin
Nguồn: VnExpress