Sau khi giành huy chương vàng với cú nhảy 17,91m tại sân vận động quốc gia Nhật Bản hôm 19/9, vận động viên Pichardo đã có một tuyên bố gây chú ý hướng thẳng vào ống kính: “Ai mới là số một, hả nhóc? Ai mới là số một?”.

Lời tuyên bố này được cho là nhắm đến Jordan Diaz, đối thủ đã từng vượt qua Pichardo để giành huy chương vàng tại giải vô địch châu Âu 2024 và Olympic Paris.

Sự vắng mặt của Jordan Diaz trong trận chung kết do chấn thương càng làm tăng thêm sự chú ý vào phát ngôn của Pichardo. Đáp lại, vận động viên Tây Ban Nha gốc Cuba này phản ứng: “Thông điệp gửi tôi sao? Tôi có thi đấu đâu”.
Mâu thuẫn giữa Pichardo và Jordan Diaz bắt nguồn từ giải vô địch châu Âu Rome 2024, khi Pichardo công khai nghi ngờ về cú nhảy 18,18m giúp Diaz giành huy chương vàng, cho rằng hệ thống đo đạc điện tử đã bị tắt. Tại Olympic Paris 2024, Diaz tiếp tục giành huy chương vàng với cú nhảy 17,86m, trong khi Pichardo về nhì với 17,79m.
Tưởng chừng mâu thuẫn đã lắng xuống, nhưng tuyên bố đầy thách thức của Pichardo tại Tokyo đã “hâm nóng” lại cuộc cạnh tranh giữa hai vận động viên.

Trong trận chung kết, Pichardo dẫn đầu với 17,55m cho đến khi Andrea Dallavalle (Italy) vượt lên ở lượt nhảy cuối với 17,64m. Dưới áp lực lớn, Pichardo đã thực hiện cú nhảy 17,91m để giành lại vị trí dẫn đầu và mang về huy chương vàng. Dallavalle giành huy chương bạc với thành tích cá nhân tốt nhất là 17,64m, còn Lazaro Martinez (Cuba) giành huy chương đồng với 17,49m. Giải đấu này cũng đánh dấu sự chia tay của Hugues Fabrice Zango, nhà vô địch châu Phi, người từng lập kỷ lục 18,07m và là vận động viên châu Phi duy nhất vượt qua mốc 18m.

Sau khi đăng quang, Pichardo chia sẻ: “Lúc đó tôi rất sợ, nhưng luôn giữ lại một chút cho cú nhảy cuối. Tấm huy chương này tôi dành cho cha tôi, người đã giúp tôi mạnh mẽ về tinh thần và quyết định khi nào tôi nên dừng sự nghiệp”.
Ở tuổi 31, Pichardo đã có một bộ sưu tập danh hiệu ấn tượng, bao gồm huy chương vàng Olympic Tokyo 2020, huy chương bạc Olympic Paris 2024, hai chức vô địch thế giới, hai chức vô địch châu Âu và nhiều huy chương trong nhà khác. Trước khi nhập tịch Bồ Đào Nha, anh từng giành hai huy chương bạc thế giới khi còn thi đấu cho Cuba (2013, 2015).
Tuy nhiên, sự nghiệp của Pichardo cũng không thiếu những tranh cãi. Anh từng đòi rời Bồ Đào Nha vì mâu thuẫn với câu lạc bộ Benfica, đồng thời công khai phàn nàn về việc bóng đá được coi trọng và trả lương cao hơn điền kinh. Nhà vô địch Olympic thậm chí còn thẳng thắn: “Nhiều cầu thủ dự bị không ra sân cũng kiếm được nhiều tiền hơn tôi, trong khi tôi vô địch Diamond League mà ít ai biết đến”.
Chính vì vậy, Pichardo vừa là niềm tự hào của điền kinh Bồ Đào Nha, vừa là một nhân vật gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.
Admin
Nguồn: VnExpress