Yêu thầm thầy giáo: Những nỗi khổ tâm không nói nên lời

Em là một người sống tình cảm, dễ rung động nhưng cũng rất rõ ràng trong chuyện tình cảm. Em luôn cố gắng kiểm soát cảm xúc và lý trí trong các mối quan hệ để tránh bị tổn thương. Với bạn bè, em luôn đối xử tốt với những người tốt bụng, hay giúp đỡ người khác, vì em tin rằng họ xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp.

Hiện tại, em đang là sinh viên và có tình cảm với thầy giáo của mình. Ban đầu, em chỉ để ý đến thầy vì thầy hiền lành, cách cư xử tốt và giỏi giang nhưng không hề khắt khe. Em quý mến thầy vì nghĩ thầy là người tốt. Sau đó, em vô tình bắt gặp ánh mắt thầy nhìn mình cười, nhưng em chỉ đáp lại bằng nụ cười xã giao. Em không chủ động tiếp xúc hay theo dõi thầy trên mạng xã hội. Dần dần, tình cảm trong em nảy sinh, nhưng em cố gắng phủ nhận, cho rằng đó chỉ là cảm mến vì thấy thầy là người tốt. Đến hôm nay, em nhận ra đó là tình yêu.

Khổ tâm vì lỡ yêu đơn phương thầy giáo

Thời gian gần đây, em rất khổ tâm vì ngày nào cũng nghĩ về thầy, dù em rất bận rộn. Em không hiểu tại sao mình lại bị ám ảnh như vậy. Em biết có lẽ mọi người sẽ thấy em vô lý, vì chỉ với những điều đó mà em đã nảy sinh tình cảm. Nhưng tình cảm này đã kéo dài khá lâu và xuất phát từ việc em thấy thầy là người tốt. Em tự nhủ có lẽ mình đã nợ thầy từ kiếp trước nên giờ phải đơn phương như vậy. Em không cố gắng tiếp cận, không muốn nghĩ đến, nhưng hình ảnh thầy cứ xuất hiện trong tâm trí em. Em đang rất rối bời và khổ tâm, vì em không muốn yêu thầy giáo của mình mà chỉ muốn tập trung vào việc học hành và phát triển bản thân.

Em viết những dòng này mong anh chị đừng trách em yếu đuối. Em muốn hỏi rằng, liệu em có quá dễ dàng khi đánh giá ai đó là người tốt không? Em rất mong nhận được lời khuyên từ anh chị để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *