Trong trận đấu diễn ra ngày 21/9 tại sân Emirates, Manchester City chỉ kiểm soát bóng 32,8%, đánh dấu tỷ lệ kiểm soát bóng thấp nhất trong sự nghiệp huấn luyện của Pep Guardiola tại các giải vô địch quốc gia, với tổng cộng 601 trận. Điều đáng chú ý là cả hai trận đấu mà Man City có tỷ lệ kiểm soát bóng thấp kỷ lục dưới thời Guardiola đều diễn ra trước Arsenal ở Ngoại hạng Anh, trận còn lại là 36,5% vào tháng 3/2023. Kỷ lục thấp nhất trước đó của ông là 34,6% khi dẫn dắt Bayern Munich đối đầu Barcelona tại Champions League 2016.

Sau trận hòa với Arsenal, Guardiola chia sẻ: “Chúng tôi không hề mong muốn điều này, nhưng đôi khi bóng đá là như vậy. Một lần trong 10 năm cũng không phải là điều quá tệ, phải không? Tôi cần chứng minh rằng mình có thể áp dụng những chiến lược khác nhau. Giờ đây, tôi đã có một đội bóng biết cách chơi phản công.”
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha còn hài hước về cột mốc mới trong sự nghiệp của mình: “Tôi không thể sống ở đất nước này mà không tạo ra thêm một kỷ lục nào đó, và tôi tự hào về điều này.”
Mặc dù giữ được tinh thần lạc quan, Guardiola thừa nhận ông cảm thấy “khó chịu” khi chứng kiến đội nhà phải phòng ngự quá sâu. “Tôi muốn bóng ở xa khung thành của chúng tôi, chứ không phải lảng vảng ngay trước khung thành. Nhưng khi đối thủ chơi quá tốt, bạn phải chấp nhận điều đó và tìm cách để cải thiện,” vị huấn luyện viên 54 tuổi giãi bày.

Trong trận đấu này, Man City đã có bàn mở tỷ số ở phút thứ 9 nhờ cú sút chéo góc của Erling Haaland. Sau đó, đội khách chủ động lùi sâu đội hình để phòng ngự. Guardiola thậm chí đã thay thế Phil Foden và Haaland bằng các hậu vệ Nathan Ake, John Stones với mục tiêu bảo toàn tỷ số 1-0, nhưng không thành công. Vào phút bù giờ thứ ba, Gabriel Martinelli đã phá bẫy việt vị, thoát xuống và thực hiện cú lốp bóng qua đầu thủ thành Gianluigi Donnarumma, ấn định tỷ số hòa.
“Chúng tôi đã chơi kiên cường và đã rất gần chiến thắng. Trong suốt 10 năm qua, tôi đã đối mặt với rất nhiều đội bóng dựng xe bus trước vòng cấm, và hôm nay chúng tôi là đội phải làm điều đó,” Guardiola giải thích. “Ba ngày trước, chúng tôi vừa trải qua một trận đấu vô cùng căng thẳng với Napoli, sau đó di chuyển sang London chỉ với vài tiếng nghỉ ngơi. Arsenal là một ứng cử viên vô địch thực thụ, đã cạnh tranh sòng phẳng trong hai mùa giải vừa qua và lọt vào bán kết Champions League. Hôm nay, đơn giản là chúng tôi quá mệt mỏi và thiếu vắng nhiều trụ cột.”
Theo Guardiola, điểm sáng của Man City không nằm ở chiến thuật, mà là ở tinh thần thi đấu. “Điều quan trọng là ngôn ngữ cơ thể, cách bạn ăn mừng, cách bạn hy sinh vì đồng đội. Chúng tôi đã đánh mất điều đó trong mùa giải trước,” ông cho biết. “Mùa giải này, tôi không quá quan tâm đến kết quả, mà muốn thấy tinh thần đó trở lại trên sân tập, trong từng khoảnh khắc thi đấu. Tuần này, chúng tôi đã làm được điều đó và cần phải duy trì.”
Haaland tiếp tục ghi bàn từ một tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh – tương tự như bàn thắng vào lưới Manchester United ở vòng bốn. Tuy nhiên, Guardiola không xem đây là một mũi nhọn chiến lược mới. Ông nói: “Đó cũng là một lựa chọn. Nhưng tôi cảm thấy rằng khi phải thi đấu ba ngày một trận, bạn không thể duy trì cường độ phản công liên tục được. Đội bóng vẫn cần phải kiểm soát bóng nhiều hơn.”
Admin
Nguồn: VnExpress