Hải Phòng: Gánh nặng cuộc sống mưu sinh của người đàn ông

Gia đình anh Hồng ở thôn Thừa Liệt, xã Hà Tây, TP Hải Phòng, đang phải gồng mình chống chọi với những khó khăn chồng chất. Người đàn ông 51 tuổi này tâm sự: “Gánh này nặng oằn vai nhưng cả nhà trông cậy vào mình, không cố không được”.

Năm 2007, giông bão bắt đầu ập đến khi con gái thứ hai của anh được chẩn đoán teo não bẩm sinh. Sau nhiều lần đưa con đi chữa trị безуспешно, mọi hy vọng dường như tắt lịm. Chị Nga, vợ anh, đành gác lại công việc, ở nhà chăm sóc con, chỉ tranh thủ làm thêm hai vụ lúa để có thêm gạo ăn. Từ đó, gánh nặng kinh tế gia đình dồn cả lên vai anh Hồng, người làm nghề lái tàu sông.

Đến năm 2015, mẹ anh Hồng lâm bệnh nặng rồi nằm liệt giường. Chị Nga một tay quán xuyến mọi việc, từ chăm sóc mẹ chồng, hai con nhỏ đến việc đồng áng. Chị chia sẻ: “Tôi phải cố để chồng yên tâm đi làm. Nhà đã nhiều gánh nặng, nếu cả hai cùng nghỉ thì không biết trông vào đâu”.

Những lo toan vất vả đã vắt kiệt sức lực của người đàn ông trụ cột gia đình. Năm 2022, anh Hồng bị tắc nghẽn động mạch và phải phẫu thuật đặt stent để giữ tính mạng. Chi phí ca phẫu thuật gần 100 triệu đồng đều là tiền vay mượn. Vừa hồi phục sức khỏe, anh đã vội xin đi làm lại vì lo sợ nếu nghỉ việc, mất bảo hiểm y tế, chẳng may đau ốm lần nữa sẽ trở thành gánh nặng cho vợ con.

Tháng 6/2024, gia đình anh lại phải đối mặt với một thử thách nghiệt ngã khác. Vừa lo xong hậu sự cho mẹ chồng sau 9 năm bà ốm liệt giường, cậu con trai 13 tuổi của anh chị, cháu Nguyễn Bình Minh, đột nhiên sốt cao và sụt cân không rõ nguyên nhân. Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chẩn đoán em bị bạch cầu cấp dòng lympho, một dạng ung thư máu phổ biến ở trẻ em.

Chị Phạm Thị Nga, 50 tuổi và con trai Nguyễn Bình Minh, 14 tuổi tại nhà riêng ở thôn Thừa Liệt, xã Hà Tây, TP Hải Phòng, sáng 19/9. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Hải Phòng: Cuộc sống của chị Nga và con trai tại Thừa Liệt. Ảnh: Internet

Kể từ đó, chị Nga phải bỏ lại mọi thứ ở quê nhà, cùng con trai bắt đầu hành trình chiến đấu với bệnh tật tại bệnh viện.

Anh Hồng vẫn tiếp tục công việc lái tàu, tranh thủ làm thêm đủ mọi việc để kiếm thêm thu nhập, nhưng cũng chỉ được khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng. Số tiền ít ỏi này phải “chia năm xẻ bảy”: một phần gửi về quê nhờ bà ngoại chăm sóc con gái bị teo não, một phần chu cấp cho con gái lớn đang học đại học, một phần trả nợ cũ và phần còn lại anh gửi lên Hà Nội cho vợ con trang trải viện phí, thuốc men.

Tại Hà Nội, mỗi ngày chị Nga đều đi xin cơm từ thiện. Chị nhường phần ăn của mình cho con, hy vọng có thêm tiền mua cho con hộp sữa, ít hoa quả để bồi bổ sức khỏe. Chị tâm sự: “Chồng đi làm đã cực, tôi không kiếm ra tiền thì phải ráng tiết kiệm”.

Tháng 8 vừa qua, Bình Minh được chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị bằng thuốc blinatumomab, một loại thuốc miễn dịch nhắm trúng đích, với hy vọng đưa chỉ số bệnh tồn dư tối thiểu (MRD) về mức ổn định trước khi tiến tới ghép tủy.

Chị Nga chia sẻ: “Bác sĩ nói nếu ghép tủy thành công, sức khỏe của con sẽ hồi phục và có cơ hội tiếp tục đi học như bạn bè”.

Tuy nhiên, con đường phía trước của gia đình anh Hồng vẫn còn mịt mờ. Chi phí ghép tủy và thuốc men là một con số khổng lồ, trong khi nợ nần vẫn chồng chất và tài sản trong nhà cũng đã phải bán hết. Dù vậy, vợ chồng anh vẫn luôn động viên nhau phải cố gắng hết sức để giành lại sự sống cho con.

Chị Nga nghẹn ngào nói: “Nợ thì từ từ trả, còn người là còn tất cả”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *