Ngồi một mình, lặng lẽ suy tư về mối tình ba năm đã qua, dù hiểu rằng mỗi người đều có những câu chuyện riêng, tôi vẫn không khỏi buồn lòng. Nỗi buồn âm ỉ này, dù không quá lớn lao, lại khiến tôi mệt mỏi, trằn trọc bao đêm, những suy nghĩ miên man không dứt, trái tim đau nhói khôn nguôi. Dù đã trưởng thành và suy nghĩ chín chắn hơn, dù khi yêu một người, tôi tin rằng mình đã hiểu rõ về họ, biết họ có yêu mình hay không, hiểu rõ tính cách của họ, trái tim tôi vẫn không tránh khỏi những rung động. Điều này khiến tôi tự hỏi: Tại sao trái tim cứ phải trải qua những thử thách bằng những nỗi đau? Trong tình yêu, ta thường phải chịu đựng nhiều tổn thương, có khi vô tình gây tổn thương cho người khác, có khi lại là người phải gánh chịu. Và tôi nhận ra một điều: “Khi tình yêu không còn, sự im lặng vẫn có thể làm tổn thương cả hai người.”
Anh, một chàng trai hào hoa, phong nhã, từng trải và thu hút mọi ánh nhìn. Với vẻ ngoài lịch lãm, lời nói dịu dàng, anh dễ dàng chinh phục trái tim của nhiều cô gái. Anh luôn tin rằng mình có vô vàn sự lựa chọn, và đến tận tuổi 35, anh vẫn chưa nghĩ đến việc ổn định cuộc sống gia đình. Khi quen anh, tôi đã trải qua những cảm xúc rất khác lạ: cảm giác lần đầu biết yêu, luôn khao khát được quan tâm, mong muốn được gặp gỡ. Chỉ cần một tin nhắn từ anh thôi cũng đủ khiến tôi vui vẻ cả ngày, và mỗi lần gặp anh là một niềm hạnh phúc trọn vẹn. Anh quan tâm đến tôi, và tôi cũng hết lòng lo lắng cho anh. Khi anh mệt mỏi, tôi lo lắng; khi tôi buồn, anh an ủi. Mọi thứ dường như hoàn hảo đến vậy.

Nhưng dần dần, vì bản tính thích giao tiếp rộng rãi, anh luôn tìm thấy những niềm vui khác ngoài tôi: bạn bè, công việc, và cả những mối quan hệ với những người phụ nữ khác. Tôi cảm thấy mình không còn là ưu tiên hàng đầu của anh nữa, và càng cố gắng bao nhiêu, tôi càng cảm thấy chênh vênh, lạc lõng bấy nhiêu. Trong tình yêu, tôi luôn cố gắng không quan tâm quá mức vì sợ trở nên phụ thuộc; nhưng nếu thiếu quan tâm, tôi lại bị anh phàn nàn. Nhiều lần tôi muốn chia sẻ những tâm tư, lo lắng của mình, nhưng lại không dám, vì sợ sẽ gây ra những mâu thuẫn không đáng có. Bởi vì mỗi khi mâu thuẫn nảy sinh, anh thường chọn cách giải quyết bằng việc chia tay. Những tin nhắn anh gửi đến khiến trái tim tôi xao động, hoang mang. Dù biết rằng tình hình đang ngày càng trở nên tồi tệ, tôi vẫn cố gắng níu kéo, dù biết rằng điều đó chỉ càng làm tổn thương chính bản thân mình.
Tôi hiểu rằng việc giữ anh bên cạnh là vô cùng khó khăn. Tôi cũng hiểu rằng trong cuộc sống, ta không thể lúc nào cũng chỉ hành động theo cảm xúc của trái tim. Đôi khi, ta cần để lý trí dẫn đường, cần phải biết hy sinh những cảm xúc cá nhân để giữ gìn phẩm giá và xây dựng một tương lai tốt đẹp cho chính mình. Chia tay anh là một quyết định đến từ lý trí, dù trái tim vẫn còn vương vấn. Giờ đây, tôi chỉ mong tìm được cách để xoa dịu những vết thương lòng. Rất mong nhận được những lời chia sẻ chân thành từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress