Món quà đoàn tụ sau 33 năm thất lạc tặng mẹ

Năm 1992, một bi kịch ập đến với gia đình anh Wang khi cha anh qua đời khi mẹ anh đang mang thai anh ở tháng thứ năm. Mặc cho những lời khuyên từ gia đình, mẹ anh quyết tâm giữ lại đứa con trong bụng. Quyết định này khiến bà bị người thân từ mặt, phải một mình bế con đi làm thuê khắp nơi để kiếm sống.

Trong hoàn cảnh khó khăn đó, một người hàng xóm đã ngỏ ý muốn giúp đỡ chăm sóc Wang. Tuy nhiên, khi anh mới chỉ một tháng tuổi, người hàng xóm này đã bế anh đi mất, không một lời từ biệt.

Người mẹ đau khổ đã dành nhiều năm tìm kiếm con trai nhưng vô vọng. Sau này, bà tái hôn và sinh thêm bốn người con. Cuộc sống của bà vẫn đầy rẫy những khó khăn, vất vả. “33 năm qua, tôi sống trong sự day dứt, tự trách mình đã khiến con trai phải chịu cảnh bơ vơ, lạc lõng,” mẹ anh Wang nghẹn ngào chia sẻ.

Vợ chồng Wang tổ chức buổi lễ đoàn tụ với mẹ đẻ, hôm 20/9. Ảnh: 163.com
Vợ chồng Wang tổ chức lễ đoàn tụ mẹ đẻ ngày 20/9. Ảnh: Internet

Số phận đưa đẩy Wang đến một gia đình ở Hà Nam nhận nuôi. Tại đây, anh phải đối mặt với sự kỳ thị và những lời lẽ cay nghiệt từ những người xung quanh, họ gọi anh là “con hoang”. Năm 12 tuổi, Wang phải bỏ học để đi làm thuê kiếm sống. Đến năm 2015, anh đến Tứ Xuyên lập nghiệp và từng bước xây dựng sự nghiệp kinh doanh của mình. Sau 10 năm nỗ lực không ngừng, Wang đã trở thành chủ của một công ty với khối tài sản lên đến hàng chục triệu đô la Mỹ.

Thành công trong sự nghiệp không thể lấp đầy nỗi khao khát được tìm về cội nguồn, được biết về gia đình ruột thịt của Wang. Anh đã tìm đến sự giúp đỡ của cảnh sát và các tình nguyện viên ở Miên Dương, Tứ Xuyên để thực hiện xét nghiệm ADN, với hy vọng tìm được cha mẹ ruột của mình.

Vào tháng 7 năm nay, cơ quan công an đã xác định được mẹ ruột của Wang hiện đang sống ở thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam. Trong lần gặp gỡ đầu tiên, Wang mới biết rằng anh đã mồ côi cha từ khi còn chưa chào đời.

Ngày 19 tháng 9, anh lái xe về Vân Nam để đoàn tụ với mẹ. Sáng ngày 20 tháng 9, khoảnh khắc nhìn thấy con trai từ xa, người mẹ đã không kìm được cảm xúc, bật khóc nức nở và gần như ngã quỵ vì xúc động.

Không chỉ tổ chức một buổi lễ tri ân long trọng, Wang còn tuyên bố sẽ gánh vác trách nhiệm chăm sóc cho mẹ và các em, để họ không còn phải chịu đựng cuộc sống vất vả. Anh quỳ xuống trước mặt mẹ, lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt bà và nói: “Mẹ là bảo bối của con, từ nay về sau con sẽ luôn ở bên cạnh mẹ.” Sự đoàn tụ đầy xúc động này đã khép lại hành trình tìm kiếm cội nguồn đầy gian nan của anh Wang, đồng thời mở ra một trang mới trong cuộc đời của cả anh và gia đình.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *