Tại Kainan, tỉnh Wakayama, có một hình ảnh quen thuộc: bác sĩ Teru Kasamatsu, người đã gần 80 năm gắn bó với nghề y, vẫn đều đặn ba ngày mỗi tuần đến bệnh viện Kasamatsu để khám bệnh cho những bệnh nhân thân thiết.
Trong chiếc áo blouse trắng, mái tóc bạc phơ, bác sĩ Kasamatsu ân cần hỏi han bệnh nhân: “Huyết áp của ông hơi cao đấy. Nhớ mang theo sổ khám bệnh lần sau nhé!”. Sự tận tâm và kinh nghiệm dày dặn của bà khiến bệnh nhân an tâm và tin tưởng.
Ông Satoshi, 68 tuổi, con trai thứ hai của bác sĩ Kasamatsu, hiện là giám đốc bệnh viện, và con dâu Hitomi, 61 tuổi, giữ vị trí trưởng khoa điều dưỡng. Cả hai đều dành sự kính trọng và tin tưởng tuyệt đối cho bà. “Mẹ tôi rất giỏi trong việc tạo không khí thoải mái, dễ dàng trò chuyện, giúp bệnh nhân cảm thấy an tâm hơn”, ông Satoshi chia sẻ. “Bà luôn chú ý đến những chi tiết nhỏ, giúp xoa dịu những lo lắng của họ.”
Theo thống kê của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tính đến cuối năm 2022, nước này có khoảng 340.000 bác sĩ, trong đó có 86 người trên 98 tuổi.
Bác sĩ Teru Kasamatsu sinh năm 1925 và quyết định theo đuổi sự nghiệp y khoa từ những năm trung học. Sau những nỗ lực học tập, bà chính thức trở thành bác sĩ vào năm 1948. Một năm sau, bà kết hôn với bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình Shigeru. Khi chồng bà tiếp quản bệnh viện Kasamatsu từ cha, bà bắt đầu làm việc cùng ông.
Hai vợ chồng cùng nhau điều hành bệnh viện, vừa chăm sóc bệnh nhân, vừa nuôi dạy ba người con. Trong những năm tháng đó, có những ngày bà Kasamatsu khám cho tới 120 bệnh nhân, thường xuyên phải thức trắng đêm để phẫu thuật cấp cứu.

Sau khi chồng qua đời vào năm 2012 ở tuổi 91, bác sĩ Kasamatsu vẫn tiếp tục công việc. Hiện tại, bà sống một mình trong căn nhà cạnh bệnh viện. Dù từng mắc ung thư và đã bước sang tuổi 100, bà vẫn khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, có thể đi lại bình thường mà không cần đến gậy chống.
Bí quyết sống lâu và khỏe mạnh của bác sĩ Kasamatsu nằm ở chế độ ăn uống lành mạnh. Bà chia sẻ: “Tôi ăn nhiều rau xanh, đặc biệt là rau chân vịt, súp lơ xanh, bắp cải và đậu bắp. Rau xanh giúp hạ đường huyết, rất tốt cho sức khỏe.”
Ngoài ra, bà còn có thói quen giải các bài toán đố mỗi ngày hai tiếng để duy trì sự minh mẫn và ngăn ngừa chứng mất trí nhớ. Bà cũng có sở thích chơi piano, bắt đầu từ năm 70 tuổi. Bác sĩ Kasamatsu luôn nỗ lực cập nhật kiến thức y khoa bằng cách đọc các tài liệu chuyên ngành mỗi khi có thời gian. Bà khẳng định: “Tôi không hề cảm thấy mệt mỏi hay yếu ớt”, và chưa có ý định nghỉ hưu.
Admin
Nguồn: VnExpress