Sau chức vô địch Mỹ Mở rộng 2025, Carlos Alcaraz đã thực hiện lời hứa đặc biệt với đội ngũ của mình, tạo nên một loạt thay đổi diện mạo gây sốc. Câu chuyện bắt đầu từ trận ra quân tại giải đấu, khi hình ảnh Alcaraz với mái đầu cạo trọc bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội.
Theo tiết lộ của tay vợt người Tây Ban Nha, “thủ phạm” chính là anh trai Alvaro. Alcaraz giải thích rằng anh muốn cắt ngắn mái tóc dài của mình, nhưng anh trai đã sử dụng sai tông đơ, dẫn đến quyết định cạo trọc để “chữa cháy”. Dù có nhiều ý kiến trái chiều, Alcaraz tỏ ra khá hài hước trước sự việc.
Trước đó, vào ngày 24/8, Alcaraz đã đặt cược với toàn bộ đội của mình rằng nếu anh vô địch Mỹ Mở rộng, tất cả sẽ cùng thay đổi diện mạo. Ba lựa chọn được đưa ra là nhuộm tóc bạch kim, nhuộm highlight hoặc cạo tóc (nhưng không cạo trọc hoàn toàn).

Sau khi đánh bại Novak Djokovic ở bán kết, Alcaraz úp mở về một kiểu tóc “ấn tượng hơn nữa” nếu anh lên ngôi vô địch. Và khi anh chính thức giành Grand Slam thứ sáu trong sự nghiệp vào ngày 8/9, Alcaraz đã không ngần ngại thực hiện lời hứa.

Ngay khi trở về quê nhà El Palmar, Alcaraz đã tìm đến Victor, một thợ cắt tóc quen thuộc, người từng làm nghề lọc đùi lợn muối jamon trước khi chuyển sang nghề tóc. Victor trước đây cũng đã bay sang Paris để chăm sóc tóc mai, gáy và râu cho Alcaraz trong thời gian diễn ra Roland Garros.
Lần này, dưới bàn tay của người thợ lành nghề, Alcaraz xuất hiện với mái tóc bạch kim, một lần nữa gây “sốc” cho người hâm mộ trên toàn thế giới. Victor đã chia sẻ hình ảnh mái tóc mới của Alcaraz trên Instagram, kèm theo dòng trạng thái: “Anh chàng này đã giữ lời hứa! Trở lại vị trí số một thế giới với diện mạo mới! Thật điên rồ!”. Với diện mạo mới này, Alcaraz lên đường đến San Francisco để tham dự Laver Cup.

Không chỉ Alcaraz, các thành viên trong đội ngũ của anh cũng đồng loạt thay đổi diện mạo để giữ lời hứa. Juanjo Moreno, chuyên gia vật lý trị liệu của Alcaraz, cũng chọn nhuộm tóc bạch kim. Albert Molina, người đại diện của tay vợt, quyết định cạo tóc, tương tự như anh trai Alvaro Alcaraz. Bác sĩ riêng Juanjo Lopez cũng gây ấn tượng với kiểu tóc cạo nửa đầu đầy mới lạ.
Laver Cup 2025 diễn ra tại Chase Center, San Francisco từ ngày 19 đến 21/9, đánh dấu lần đầu tiên giải đấu không có sự dẫn dắt của Bjorn Borg hoặc John McEnroe. Yannick Noah đảm nhận vai trò đội trưởng Đội châu Âu, với Tim Henman làm đội phó. Andre Agassi dẫn dắt Đội Thế giới, với sự hỗ trợ của Patrick Rafter.
Đội hình Đội châu Âu gồm Alcaraz, Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Mensik và Flavio Cobolli. Đội Thế giới có sự góp mặt của Taylor Fritz, Alex de Minaur, Francisco Cerundolo, Joao Fonseca, Alex Michelsen và Reilly Opelka.
Chức vô địch Laver Cup 2025 thuộc về Đội Thế giới sau chiến thắng 15-9 trước Đội châu Âu. Trong trận đấu cuối cùng, Alcaraz đã đánh bại Francisco Cerundolo với tỷ số 6-2, 6-1, nhưng không đủ để giúp Đội châu Âu bảo vệ danh hiệu.
Admin
Nguồn: VnExpress