Các cuộc biểu tình diễn ra tại thủ đô Manila của Philippines vào ngày 21/9 đã leo thang thành bạo lực, với những người biểu tình đụng độ với cảnh sát chống bạo động.
Theo đó, khoảng 400 thanh niên bịt mặt đã cố gắng vượt qua hàng rào cảnh sát để tiến về Phủ Tổng thống vào buổi sáng. Nhóm này đã ném gạch đá, chai lọ, và các vật liệu gây cháy về phía lực lượng an ninh, thậm chí đốt cháy một xe tải. Lực lượng cảnh sát và cứu hỏa đã nhanh chóng được triển khai để dập tắt đám cháy và kiểm soát tình hình.
Đến chiều, người biểu tình tiếp tục tập trung tại đường Mendiola, sử dụng pháo sáng, gạch đá và đốt một xe cảnh sát. Lực lượng chống bạo động đã đáp trả bằng vòi rồng, hơi cay, và các thiết bị âm thanh tầm xa để giải tán đám đông.
Phát ngôn viên Sở Cảnh sát Manila, Philipp Ines, cho biết khoảng 100 cảnh sát và người biểu tình đã bị thương trong các cuộc đụng độ. Khoảng 20 người biểu tình đã bị bắt giữ, trong đó có cả trẻ em 11 tuổi.
Trước tình hình này, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát kiềm chế tối đa trong quá trình xử lý các cuộc đối đầu, nhấn mạnh sự cần thiết phải tránh gây thương tích cho bất kỳ ai.

Bộ trưởng Nội vụ Jonvic Remulla tái khẳng định rằng chính phủ Philippines duy trì chính sách “khoan dung tối đa” đối với các cuộc biểu tình ôn hòa. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng chính phủ sẽ có hành động cứng rắn đối với bất kỳ hành vi bạo lực nào. Ông nói: “Chúng tôi ủng hộ người dân đòi hỏi trách nhiệm từ các quan chức, nhưng không chấp nhận hỗn loạn.”
Để đối phó với tình hình, Thị trưởng Manila, Francisco Domagoso, đã ban hành lệnh giới nghiêm đối với thanh thiếu niên dưới 17 tuổi, có hiệu lực từ 22h đến 4h sáng hàng ngày.
Làn sóng biểu tình tại Philippines tập trung vào việc phản đối tình trạng tham nhũng. Nhiều người dân bày tỏ sự bất bình đối với các dự án kiểm soát lũ lụt kém hiệu quả, dẫn đến thất thoát hàng tỷ USD ngân sách nhà nước.
Ước tính của giới chức cho thấy khoảng 49.000 người đã tập trung tại Công viên Rizal ở Manila và nhiều địa điểm khác để yêu cầu các quan chức công khai tài sản, ký cam kết minh bạch về ngân hàng, và chịu trách nhiệm về những thiếu sót trong các dự án chống ngập.
Cảnh sát quốc gia Philippines (PNP) đã kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và tránh các hành vi nguy hiểm. PNP cam kết bảo vệ cả người dân và người biểu tình, đồng thời khẳng định sẽ truy cứu trách nhiệm trước pháp luật đối với bất kỳ hành vi gây rối nào.
Quyền tư lệnh PNP, Jose Melencio Nartatez, thừa nhận rằng tham nhũng là một vấn đề bức xúc chung của đất nước, đặc biệt là trong các dự án chống ngập. Ông lưu ý rằng cảnh sát vừa là nạn nhân của tình trạng ngập lụt, vừa phải trực tiếp ứng phó với hậu quả của nó. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng các hành động bạo lực không chỉ gây nguy hiểm đến tính mạng của cảnh sát và người dân mà còn làm suy yếu thông điệp quan trọng của cuộc biểu tình.
Admin
Nguồn: VnExpress