Câu lạc bộ Ninh Bình đã tung ra đội hình mạnh nhất với những gương mặt quen thuộc trong trận derby, trong khi đó, Nam Định đón chào sự trở lại của hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy sau thời gian dưỡng thương.

Tuy nhiên, chính Hồng Duy đã mắc sai lầm dẫn đến bàn thua đầu tiên ở phút 30. Hậu vệ này để mất bóng vào chân Đức Chiến, tạo điều kiện cho cầu thủ này chuyền vào vòng cấm. Daniel Dos Anjos dứt điểm không thành công, nhưng Hoàng Đức đã kịp thời băng lên từ tuyến hai, khống chế bóng một nhịp rồi tung cú sút chân trái hiểm hóc từ vạch 16m50. Bóng găm thẳng vào góc thấp bên phải khung thành, khiến thủ môn Trần Nguyên Mạnh không kịp phản ứng.
Sân vận động Ninh Bình như vỡ tung bởi tiếng reo hò phấn khích của cổ động viên. Hoàng Đức chạy về phía khán đài B, ngồi lên biển quảng cáo và ngẩng cao đầu nhìn người hâm mộ ăn mừng. Đây là bàn thắng thứ hai liên tiếp của tiền vệ sinh năm 1998 này, sau pha lập công trong trận thắng 4-2 trước Phú Thọ tại vòng loại Cúp Quốc gia, đồng thời là bàn thắng đầu tiên của anh tại V-League mùa giải năm nay.
Hưng phấn sau bàn mở tỷ số, Ninh Bình nhanh chóng nhân đôi cách biệt chỉ bốn phút sau đó. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Hoàng Đức treo bóng vào cột gần, Dương Thanh Hào đánh đầu phá bóng ngược ra cột xa, vô tình tạo cơ hội cho Đỗ Thanh Thịnh tung cú vô-lê chân trái đẹp mắt. Bóng đi căng vào góc gần, dù Nguyên Mạnh đã chạm được tay vào bóng nhưng vẫn không thể ngăn cản bàn thua.
Khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả của đội chủ nhà đã đẩy Nam Định vào thế khó. Đội khách kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm phương án xuyên thủng hàng phòng ngự kỷ luật của Ninh Bình. Dường như chiến thắng 3-1 trước câu lạc bộ Thái Lan Ratchaburi FC tại AFC Champions League hôm 17/9 không mang lại nhiều sự tự tin, bởi đội hình khi đó có sự góp mặt của hầu hết các ngoại binh.
Bước sang hiệp hai, Nam Định suýt chút nữa phải nhận bàn thua thứ ba ở phút 48. Vẫn là một pha đá phạt góc của Hoàng Đức từ cánh phải, Marcelino bật cao đánh đầu đưa bóng dội xà ngang, nảy xuống ngay trên vạch vôi. Sau đó, thủ môn Nguyên Mạnh phải rất vất vả mới có thể khống chế bóng trước sự áp sát của Gustavo Henrique.
Phút 55, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt quyết định tung Percy Tau và Nguyễn Văn Vĩ vào sân thay cho Trần Văn Đạt và Caio Cesar, nhằm làm mới hàng công. Mười phút sau, Dương Thanh Hào được rút ra để nhường chỗ cho Lâm Ti Phông, đồng thời Romulo được kéo về đá trung vệ. Tuy nhiên, những sự thay đổi này vẫn không đủ để tạo ra sự khác biệt và mang về bàn thắng cho Nam Định.
Cơ hội rõ ràng nhất của Nam Định đến ở phút 78. Romulo treo bóng từ quả phạt biên trái vào vòng cấm, nhưng cú đánh đầu của Brenner lại đi không chính xác và bị thủ môn Đặng Văn Lâm cản phá. Tiền đạo cánh Tau cũng không tạo ra được nhiều tình huống đột phá, như những gì anh đã thể hiện trước Ratchaburi.

Với chiến thắng 2-0, Ninh Bình tiếp tục duy trì mạch toàn thắng từ đầu mùa giải với 4 trận tại V-League. Đội bóng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 12 điểm, hơn Công an Hà Nội 2 điểm và Nam Định 5 điểm.
Đây là thất bại thứ hai của nhà đương kim vô địch V-League kể từ đầu mùa, sau trận thua 1-2 trước SLNA. Nam Định đang cho thấy sự thiếu ổn định như giai đoạn đầu mùa giải trước, khi phải thi đấu trên nhiều mặt trận và đội hình thiếu sự gắn kết do phải xoay tua liên tục. Ba ngày tới, họ sẽ trở về sân nhà để tiếp đón câu lạc bộ Campuchia Svay Rieng trong trận ra quân tại Cúp Câu lạc bộ Đông Nam Á 2025-2026.
**Đội hình xuất phát:**
* **Ninh Bình:** Đặng Văn Lâm, Marcelino, Đỗ Thanh Thịnh, Lê Ngọc Bảo, Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn, Đức Chiến, Hoàng Đức, Châu Ngọc Quang, Gustavo Henrique, Daniel Dos Anjos
* **Nam Định:** Trần Nguyên Mạnh, Dương Thanh Hào, Đặng Văn Tới, Nguyễn Phong Hồng Duy, Kevin Pham Ba, Caio Cesar, Romulo, Tuấn Anh, Lý Công Hoàng Anh, Trần Văn Đạt, Brenner.
Admin
Nguồn: VnExpress