Tại chặng đua Azerbaijan vừa kết thúc, Max Verstappen đã có một chiến thắng hoàn hảo (Grand Slam) lần thứ sáu trong sự nghiệp, sánh ngang thành tích của Lewis Hamilton và chỉ còn kém kỷ lục 8 lần của huyền thoại Jim Clark. Chiến thắng này không chỉ giúp tay đua người Hà Lan củng cố thêm hy vọng vô địch mà còn gây áp lực lên đội đua McLaren khi cả hai tay đua của họ đều có kết quả không như ý tại Baku.
Oscar Piastri, người xuất phát ở vị trí thứ 9 sau sự cố ở vòng phân hạng, bước vào cuộc đua với lợi thế 31 điểm. Tuy nhiên, chặng đua tại Baku đã trở thành một cơn ác mộng với tay đua người Australia của McLaren. Anh bị phạt vì xuất phát sớm và sau đó buộc phải bỏ cuộc sau khi chiếc MCL38 đâm vào hàng rào chắn ở góc cua số 5.

Việc Piastri không giành được điểm tại Baku không quá nghiêm trọng bởi đồng đội của anh, Lando Norris, cũng chỉ về đích thứ 7. Khoảng cách 31 điểm giữa họ đã thu hẹp xuống còn 25 điểm.
Norris đã không thể tận dụng được cơ hội khi đồng đội gặp sự cố. Tay đua người Anh tụt xuống vị trí thứ 8 ngay ở vòng đầu tiên sau Isack Hadjar của Racing Bulls, khởi đầu cho một cuộc đua đầy thất vọng. Dù sau đó Norris đã vượt qua Hadjar, anh lại phải đối mặt với sự bám đuổi của Charles Leclerc (Ferrari) trong phần lớn chặng đua.
McLaren đã cố gắng giúp Norris cải thiện vị trí bằng cách kéo dài thời gian sử dụng lốp xuất phát, yêu cầu anh vào pit muộn nhất có thể. Tuy nhiên, một sự cố với dụng cụ thay lốp đã khiến Norris mất thêm 2 giây quý giá, làm tan biến hy vọng vượt lên trước Liam Lawson (Racing Bulls) và Yuki Tsunoda (Red Bull).

Mặc dù có lợi thế từ bộ lốp mới, Norris vẫn gặp khó khăn trong việc vượt qua Tsunoda và Lawson do đường đua hẹp và thiếu DRS. Lawson đã phòng thủ rất hiệu quả, giữ chân những chiếc xe nhanh hơn trong suốt chặng đua sau khi có một vòng phân hạng xuất sắc, giành vị trí xuất phát thứ ba.

Trong khi đó, Verstappen hoàn toàn kiểm soát cuộc đua ngay từ đầu, đúng như dự đoán khi hai chiếc xe của McLaren xuất phát ở nhóm giữa và nhanh chóng tụt lại phía sau. Tay đua người Hà Lan tăng tốc và giữ lốp cứng một cách cẩn trọng sau khi đã tạo được khoảng cách an toàn với các đối thủ. Verstappen hoàn thành 51 vòng đua tại Baku với thời gian 1 giờ 33 phút 26,408 giây, nhanh hơn người về nhì George Russel (Mercedes) tới 14 giây, giành chiến thắng thứ tư trong mùa giải.

Chiến thắng thứ hai liên tiếp này giúp Red Bull thêm tự tin ở các chặng đua còn lại bên ngoài châu Âu, nhờ thiết kế sàn xe mới mang lại sự cân bằng tốt hơn. Mặc dù thiết kế mới cần được kiểm chứng trên nhiều loại đường đua khác nhau, nhưng đây chắc chắn là một lời cảnh báo cho McLaren, dù họ vẫn còn lợi thế khá lớn.
Hiện tại, khoảng cách giữa Verstappen và Piastri là 69 điểm khi mùa giải còn 7 chặng nữa. Nếu duy trì phong độ ấn tượng như hai chặng đua gần đây, Verstappen sẽ tạo ra áp lực rất lớn lên McLaren. Những sai sót của đội đua Anh, như tại Baku, sẽ là cơ hội để Verstappen lật ngược tình thế.
Verstappen hài lòng với phong độ hiện tại và cho biết: “Chặng đua thật tuyệt vời đối với chúng tôi. Chiếc xe hoạt động rất tốt. Hai cuộc đua vừa qua thật tuyệt vời. Chặng đua tới ở Singapore sẽ là một thử thách khác với lực ép xuống lớn và chúng tôi sẽ xem mình có thể làm được gì ở đó.”
Admin
Nguồn: VnExpress