Tình bạn kéo dài gần một thập kỷ là một mối quan hệ đáng trân trọng, đặc biệt khi cả hai luôn thấu hiểu và hỗ trợ lẫn nhau. Chứng kiến bạn thân tìm được người yêu, ai cũng mừng cho bạn, mong bạn sớm ổn định gia đình như bao người cùng trang lứa.
Bạn gái của bạn, một nhân viên văn phòng giản dị với mức lương trung bình, nhỏ hơn bạn năm tuổi. Bạn quyết định tiến tới hôn nhân sau gần một năm tìm hiểu. Tuy nhiên, từ khi bạn có bạn gái, tôi lại liên tục bị bạn mượn tiền, khoản nợ cũ chưa trả xong thì bạn đã mượn thêm. Được biết, bạn có mức lương 18 triệu đồng, chi phí thuê nhà và cá nhân khoảng 7 triệu đồng, vậy mà tháng nào bạn cũng thiếu tiền.

Bạn tâm sự rằng tình phí quá tốn kém. Mỗi tuần hai người gặp nhau ba lần, đi ăn uống, xem phim, cà phê, mỗi lần tốn từ ba trăm nghìn đến cả triệu đồng. Bạn gái có phụ nhưng không đáng kể vì lương thấp, và bạn cũng ngại để bạn gái chi trả. Tôi khuyên bạn nên tiết kiệm, chọn những quán ăn bình dân hoặc ăn cơm nhà rồi đi uống cà phê, nhưng bạn chỉ ậm ừ cho qua rồi vẫn tiếp tục mượn tiền tôi.
Tôi không hề khó khăn, nhưng tôi nghĩ nếu tình yêu của bạn chân thành, cả hai nên biết tiết kiệm cho nhau. Liệu tôi có nên tiếp tục cho bạn mượn tiền để trang trải những khoản tình phí này không? Và tôi nên khuyên bạn mình như thế nào để bạn hiểu rõ vấn đề hơn?
Admin
Nguồn: VnExpress