Sự ra đi đột ngột của nhà hoạt động Charlie Kirk vào ngày 10/9 đã để lại một khoảng trống lớn tại Turning Point USA (TPUSA), tổ chức thanh niên bảo thủ mà anh là người sáng lập và linh hồn. Được thành lập vào năm 2012, TPUSA đã phát triển mạnh mẽ, có mặt tại hơn 3.500 cơ sở giáo dục và trở thành một trong những phong trào bảo thủ lớn mạnh nhất nước Mỹ.
Trước khi qua đời, Charlie Kirk, người thường xuyên đưa ra những quan điểm gây tranh cãi về các vấn đề nhạy cảm của nước Mỹ như quyền sở hữu súng, quyền phá thai và quyền của người chuyển giới, dường như đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Anh mong muốn người vợ Erika Kirk sẽ tiếp nối sự nghiệp của mình nếu có bất trắc xảy ra.
Ngày 18/9, TPUSA thông báo hội đồng quản trị đã nhất trí bầu Erika Kirk làm giám đốc điều hành kiêm chủ tịch hội đồng quản trị. Theo thông báo, đây là mong muốn mà Charlie Kirk đã bày tỏ trước khi qua đời. Từ một người được biết đến chủ yếu với vai trò người vợ, Erika Kirk giờ đây trở thành người kế thừa di sản chính trị của chồng.
Alex Clark, người dẫn chương trình podcast Culture Apothecary của TPUSA, chia sẻ với CNN: “Tôi tin rằng cô ấy sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ di sản của Charlie. Toàn bộ nhân viên đều mong muốn được thấy cô ấy ở vị trí lãnh đạo, chèo lái con thuyền TPUSA”.
Erika Kirk sinh tháng 11/1988, lớn lên tại Scottsdale, Arizona. Sau khi bố mẹ ly hôn, cô được mẹ nuôi dưỡng. Erika tốt nghiệp Đại học Bang Arizona với bằng cử nhân khoa học chính trị và quan hệ quốc tế, sau đó lấy bằng thạc sĩ luật tại Đại học Liberty năm 2017 và bằng tiến sĩ về nghiên cứu Kinh Thánh năm 2022.
Trước khi kết hôn, Erika từng là diễn viên, người mẫu và vận động viên bóng rổ của Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia Mỹ (NCAA). Năm 2012, cô đăng quang Hoa hậu Arizona. Trong video giới thiệu tại cuộc thi, Erika thừa nhận mình trưởng thành muộn ở một số khía cạnh. Cô chia sẻ: “Tôi chơi bóng rổ từ năm 5 tuổi, là một tomboy cá tính và không thích mặc váy. Lần đầu tiên tôi đi giày cao gót là năm 14 tuổi, nhưng khi đó tôi đã có thể thực hiện một cú lên rổ điệu nghệ”.
Caitlin Fitz-Maurice, một thí sinh khác trong cuộc thi Hoa hậu Arizona 2012, nhận xét Erika là người “trưởng thành trước tuổi”. Khi Fitz-Maurice thất vọng vì chỉ giành được danh hiệu á hậu, Erika đã khuyến khích cô tìm kiếm một “mục đích cao cả hơn”.
Theo thông tin trên website cá nhân, Erika là chủ sở hữu của Proclaim, một thương hiệu thời trang dựa trên đức tin, đồng thời là người dẫn chương trình podcast Midweek Rise Up chuyên về Kinh Thánh và là người sáng lập hai tổ chức phi lợi nhuận.
Erika gặp Charlie Kirk lần đầu vào năm 2018, khi cô đến xin việc tại sự kiện khai trương văn phòng TPUSA ở Phoenix, Arizona. Charlie Kirk, người kém cô 5 tuổi, đã chủ động liên lạc với Erika qua Instagram và mời cô đến phỏng vấn. Không lâu sau đó, khi đến New York City, nơi Erika đang sinh sống, Charlie Kirk đã mời cô đi ăn tối.
Trong một bài viết trên Instagram năm 2023, Erika kể lại: “Anh ấy chọn một nhà hàng burger ở Manhattan và chúng tôi đã trò chuyện say sưa, đan xen những câu đùa vui về thần học, triết học và chính trị. Đến cuối buổi gặp, anh ấy dừng lại, nhìn vào mắt tôi và nói ‘Tôi muốn hẹn hò với em'”.
Cả hai đính hôn vào năm 2020 và tổ chức đám cưới một năm sau đó. Họ có hai con, một trai và một gái. Dù đôi khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trong các cuộc phỏng vấn và trên mạng xã hội, họ vẫn giữ kín tên tuổi và hình ảnh của các con.
Trong những lần xuất hiện trước công chúng cùng chồng, Erika thường chia sẻ về những lý tưởng cá nhân gắn liền với các giá trị Cơ Đốc giáo. Khi nói về vai trò của mình trong mối quan hệ với Charlie Kirk, cô thường sử dụng từ “phục tùng”, một từ gây nhiều tranh cãi. Erika chia sẻ: “Tôi thích phục tùng Charlie vì anh ấy là một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Tôi muốn anh ấy trở về nhà và cảm nhận được tình yêu thương vô bờ, để được tiếp thêm năng lượng”.
Charlie Kirk và Erika từng chia sẻ rằng họ đang thực hiện vai trò trong hôn nhân theo Kinh Thánh. Charlie Kirk lo tài chính cho gia đình, còn Erika tập trung vào việc nuôi dạy con cái và quán xuyến việc nhà. Tại hội nghị nữ lãnh đạo trẻ của TPUSA năm 2024, Erika nói rằng khi gặp Charlie Kirk, cô cảm thấy “thế là đủ và không còn bận tâm đến sự nghiệp nữa”.

Sau khi Charlie Kirk qua đời, Erika đã chia sẻ một đoạn video ghi lại cảnh chồng kể cho con gái về cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người tại nhà hàng burger. Charlie Kirk nói trong video: “Bố đã hỏi mẹ những câu hỏi về triết học, tôn giáo, Chúa Jesus. Và rồi bố nhận ra mẹ vừa xinh đẹp, thông minh, thanh lịch lại có đức tin Cơ Đốc, nên bố đã nói ‘Quên cuộc phỏng vấn này đi, bố muốn hẹn hò với mẹ'”.

Anna Scott Marsh, một nhà vận động hành lang đã quen biết Charlie Kirk trong 10 năm, gặp Erika lần đầu vào năm 2021, khi cô giúp chồng gây quỹ ở Bắc Carolina. Marsh nhớ lại: “Cô ấy rất giống Charlie, tốt bụng, biết quý trọng thời gian của người khác và vô cùng thông minh. Khi trò chuyện với một trong hai người, bạn sẽ có cảm giác mình trở thành người quan trọng nhất trong căn phòng”.

Marsh ủng hộ Erika tiếp bước Charlie Kirk, cho rằng việc cô giữ vai trò đại diện cho TPUSA “sẽ là liều thuốc chữa lành và truyền cảm hứng về sự kiên cường cho nhiều người Mỹ”.
Brian Darling, một chiến lược gia của đảng Cộng hòa, dự đoán rằng di sản của Charlie Kirk sẽ được tiếp tục thông qua việc mở rộng quy mô của TPUSA. Tổ chức này đã nhận được hàng nghìn yêu cầu mở chi nhánh mới kể từ khi Charlie Kirk qua đời.
Á hậu Hoa hậu Arizona 2012, Caitlin Fitz-Maurice, hy vọng Erika sẽ trở thành một thế lực chính trị mới. Cô nói: “Tôi thực sự mong muốn Erika tiếp bước sứ mệnh của Charlie Kirk, và tôi tin cô ấy sẽ làm được. Cô ấy có cả sức mạnh và sự kiên trì. Một số người còn tin rằng Erika sẽ tranh cử tổng thống. Tôi cũng mong điều đó trở thành hiện thực”.
Admin
Nguồn: VnExpress