Giải cứu: Cụ ông lạc 5 ngày trong rừng Đà Lạt

Sau nhiều ngày tìm kiếm khẩn trương, ông R Ông Ha Hoanh, người dân thôn Đạ Ngịt, đã được tìm thấy an toàn trong rừng thuộc xã Nam Hà, huyện Lâm Hà. Ông Hoanh bị lạc khi đi hái nấm tại khu vực rừng giáp ranh phường Lang Biang, Đà Lạt và xã Nam Hà từ năm ngày trước.

Gia đình ông Hoanh đã trình báo sự việc tại phường Lang Biang sau khi không thấy ông trở về. Ngày 22/9, một đội tìm kiếm cứu hộ với khoảng 100 người từ nhiều lực lượng khác nhau đã được triển khai vào rừng để tìm kiếm.

Ông Hoanh khi lực lượng chức năng tìm thấy. Ảnh: Khánh Hà
Ảnh: Lực lượng chức năng tìm thấy ông Hoanh. Ảnh: Internet

Đến trưa ngày 23/9, lực lượng cứu hộ đã phát hiện ông Hoanh trong tình trạng sức khỏe suy giảm do đói, lạnh và ảnh hưởng của mưa kéo dài. Vị trí tìm thấy ông cách nơi ông để xe máy khoảng 20 km. Ngay lập tức, nhóm cứu hộ đã tiến hành sưởi ấm cho ông bằng lửa và đưa ông ra khỏi rừng an toàn.

Theo đại diện Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà, khu rừng nơi ông Hoanh bị lạc có diện tích hơn 46.000 ha. Vị đại diện này cũng cho biết thêm, nhờ có kinh nghiệm đi rừng, ông Hoanh đã có khả năng sinh tồn tốt, biết cách tìm kiếm quả rừng để ăn và hứng nước mưa để uống trong thời gian bị lạc.

Thời gian gần đây, tình trạng người dân và du khách bị lạc trong rừng diễn ra khá thường xuyên tại các khu vực như Cát Tiên, Cúc Phương, Lang Biang, và núi Cô Tiên. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ lạc rừng này là do người đi rừng thiếu kinh nghiệm, không nắm rõ địa hình, di chuyển trong điều kiện thời tiết bất lợi như trời tối hoặc mưa, không trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, thực phẩm, hoặc các thiết bị định hướng cần thiết, dẫn đến tình trạng kiệt sức và hoảng loạn, gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *