Những ngày cuối tháng 9, Mù Cang Chải (tỉnh Lào Cai) khoác lên mình tấm áo vàng óng ả của mùa lúa chín, thu hút đông đảo du khách đến chiêm ngưỡng. Tuy nhiên, lượng khách tăng đột biến đã gây ra tình trạng ùn tắc giao thông, quá tải dịch vụ ăn uống và “cháy” phòng nghỉ, ảnh hưởng không nhỏ đến trải nghiệm của du khách.

Theo anh Vàng A Thào, một hướng dẫn viên bản địa, lượng khách đổ về Mù Cang Chải vào dịp cuối tuần tăng khoảng 400% so với ngày thường và cao hơn nhiều so với dịp lễ 2/9. Các điểm ngắm lúa nổi tiếng như đồi Móng Ngựa, Mâm xôi lớn, Mâm xôi nhỏ trở nên quá tải, gây ra tình trạng ùn tắc kéo dài.
Chị Nguyễn Trần Hoài Thương, 33 tuổi, chia sẻ rằng chuyến đi “săn mùa vàng” đầu tiên của chị đã trở thành một kỷ niệm “nhớ đời” khi bị mắc kẹt trên đồi Móng Ngựa hơn hai tiếng đồng hồ, dẫn đến việc trễ chuyến xe về Hà Nội. “Tôi phải ở lại Mù Cang Chải thêm một đêm để đợi chuyến xe sớm ngày hôm sau,” chị than thở.
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Khánh Vũ Khoa, người đã nhiều lần đến Mù Cang Chải để chụp ảnh mùa vàng, cũng nhận xét rằng đây là lần đầu tiên anh chứng kiến lượng khách đông đến mức khó tin. Theo anh Khoa, tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài là do nhiều tài xế lấn làn và không nhường nhau khi di chuyển.

Không chỉ di chuyển khó khăn, việc tìm kiếm một địa điểm ăn uống cũng trở thành một vấn đề nan giải. Chị Ngọc Trang đến từ Hưng Yên cho biết, sau khi tham quan đồi Mâm xôi lớn vào lúc 11h, chị và nhóm bạn đã không thể tìm được một quán ăn trưa nào mở cửa. “Quán nào cũng quá tải và từ chối nhận khách. Xe ô tô xếp hàng dài trên đường, cuối cùng chúng tôi đành phải quay về homestay ăn mì gói,” chị Trang kể lại.
Sức hút của mùa vàng cũng khiến nhiều cơ sở lưu trú rơi vào tình trạng “cháy phòng”. La Pan Tẩn Paradise, một khu nghỉ dưỡng địa phương với 5 phòng, đã kín khách từ đầu tháng 9 đến hết tháng 10. Đại diện Top View La Pán Tẩn cho biết khu lưu trú của họ với 20 phòng đã kín lịch từ dịp lễ 2/9 và hiện đã hết chỗ vào tất cả các dịp cuối tuần cho đến giữa tháng 10. “Vào tối 20/9, chúng tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi đặt phòng, thậm chí sau 23h, nhưng chúng tôi không còn phòng trống,” vị đại diện này cho biết.
Để tránh tình trạng quá tải, nhiều du khách đã lựa chọn đến các thửa ruộng ở xa hơn để chụp ảnh. Những người có kinh nghiệm thường tìm đến các bản làng ít được biết đến hơn như Sống lưng khủng long, Háng Măng Dê, Kim Nọi.
Chị Hải Yến, đến từ TP HCM, chia sẻ rằng chị đã chọn đến Mù Cang Chải vào các ngày trong tuần thay vì cuối tuần để có được trải nghiệm tốt hơn. Chị cho biết những địa điểm xa trung tâm như Sống lưng khủng long và bản Kim Nọi vắng vẻ hơn, giúp du khách thoải mái ngắm cảnh và chụp ảnh.
Theo anh A Cháy, một hướng dẫn viên địa phương, lượng khách năm nay tăng đột biến có thể là do mọi người “đi bù” cho năm ngoái. Mùa vàng năm 2024 đã bị ảnh hưởng bởi bão Yagi gây mưa lũ kéo dài vào tháng 9. Anh A Cháy khuyên du khách nên chọn lưu trú ở những địa điểm xa các điểm ngắm lúa nổi tiếng như khu vực đèo Khau Phạ, Kim Nọi để dễ dàng thuê phòng và di chuyển thuận tiện hơn.
Với tổng diện tích khoảng 2.200 ha ruộng bậc thang, trong đó 330 ha được xếp hạng danh thắng quốc gia đặc biệt, Mù Cang Chải được mệnh danh là “thiên đường ruộng bậc thang” giữa núi rừng Tây Bắc. Nơi đây có hai mùa đẹp nhất trong năm: mùa nước đổ (tháng 5-6) và mùa lúa chín (tháng 9-10), gắn liền với chu kỳ sản xuất lúa của đồng bào H’Mông.
Sức hút ngày càng lớn của “mùa vàng” vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với du lịch địa phương. Nhiều người cho rằng việc mở rộng các dịch vụ, phát triển thêm các điểm tham quan mới và phân tán dòng khách sẽ giúp du khách có được những trải nghiệm thoải mái hơn, đồng thời bảo tồn vẻ đẹp bền vững của Mù Cang Chải.
Admin
Nguồn: VnExpress