Ngày 21/9, chuyến bay RQ-4401 của hãng hàng không Kam Air khởi hành từ Kabul và hạ cánh xuống Delhi, Ấn Độ. Ngay sau khi máy bay đáp xuống, nhân viên sân bay đã phát hiện một bé trai lang thang gần khu vực máy bay và nhanh chóng báo động cho lực lượng an ninh.
Qua thẩm vấn, cậu bé khai rằng mình đến từ Kunduz, Afghanistan. Cậu bé đã lẻn vào sân bay Kabul và trốn trong khoang chứa càng đáp của máy bay. Mục đích ban đầu của cậu là đến Iran, tuy nhiên, cậu đã lên nhầm chuyến bay đến Delhi.

Sau khi được kiểm tra sức khỏe, cậu bé đã được đưa trở lại Kabul trên cùng chuyến bay trong ngày. Chiếc máy bay cũng đã được kiểm tra an ninh kỹ lưỡng để đảm bảo không có nguy cơ phá hoại nào trước khi tiếp tục các chuyến bay khác.
Các chuyên gia hàng không đánh giá sự sống sót của cậu bé là một điều kỳ diệu. Tiến sĩ Ritin Mohindra từ Viện Giáo dục và Nghiên cứu Y khoa sau đại học (PGIMER) tại Chandigarh, Ấn Độ, cho biết ở độ cao 9.000 mét, nhiệt độ trong khoang chứa càng đáp có thể xuống tới -40 đến -60 độ C, đồng thời nồng độ oxy cũng giảm đáng kể, khiến con người có thể mất ý thức chỉ trong vài phút.
Đại úy Mohan Ranganathan, một chuyên gia phân tích an toàn hàng không Ấn Độ, giải thích thêm: “Khoang chứa càng đáp thường không được trang bị hệ thống điều áp và sưởi ấm. Tuy nhiên, nếu cậu bé đã ở trong một khoang kín khi càng hạ cánh được thu lại, điều này có thể đã giúp bảo vệ cậu khỏi những nguy hiểm chết người.”
Vụ việc này làm dấy lên những lo ngại về các lỗ hổng an ninh tại sân bay Kabul, đồng thời thúc đẩy giới chức Ấn Độ kêu gọi tăng cường các biện pháp kiểm soát an ninh chặt chẽ hơn nữa.
Admin
Nguồn: VnExpress