Trại ly hôn Ấn Độ: Giải pháp cho phụ nữ?

Trên những ngọn đồi xanh mướt của thị trấn Vagamon, một nhóm phụ nữ với khăn trùm hijab cùng nhau cất tiếng hát, tiếng vỗ tay rộn rã vang vọng. Họ vừa bước xuống xe buýt và bắt đầu hành trình leo qua những đồn điền trà, hướng đến một đỉnh đồi, nơi họ cùng nhau nắm tay, đối diện với thung lũng bao la và hát vang những khúc ca về tự do.

Họ là những thành viên của “trại ly hôn” đầu tiên tại Ấn Độ, một sáng kiến độc đáo do Rafia Afi, 31 tuổi, khởi xướng. Đây là nơi dành cho những phụ nữ đã ly hôn, ly thân, góa bụa, hoặc đang phải đối mặt với những khó khăn trong các mối quan hệ.

Tại Ấn Độ, ly hôn vẫn là một vấn đề tế nhị và thường bị xem là điều cấm kỵ. Mặc dù khảo sát của tổ chức tư vấn pháp lý The Legal Crusader cho thấy tỷ lệ ly hôn chính thức chỉ khoảng 1%, nhưng trên thực tế, nhiều trường hợp không được đăng ký hoặc bị xã hội bỏ qua. Đáng chú ý, tại các thành phố lớn như Delhi, Mumbai và Bengaluru, tỷ lệ ly hôn đã tăng lên trên 30% trong năm vừa qua.

Sau khi trải qua cuộc ly hôn của chính mình, Rafia Afi bắt đầu chia sẻ những kinh nghiệm về quá trình chữa lành và cuộc sống của một người mẹ đơn thân trên mạng xã hội. Cô nhanh chóng nhận thấy sự đồng cảm từ nhiều phụ nữ có hoàn cảnh tương tự. Họ không chỉ thiếu sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè, mà còn phải đối mặt với sự phán xét khắc nghiệt từ xã hội.

Từ những trải nghiệm đó, Afi đã nảy ra ý tưởng về Break Free Stories, những trại “chữa lành” dành riêng cho phụ nữ sau ly hôn. Các kỳ nghỉ dưỡng này thường kéo dài hai ngày, được tổ chức vào cuối tuần, với số lượng từ 15 đến 20 người tham gia và mức phí khoảng 15 đô la Mỹ.

Các hoạt động chính trong trại bao gồm đi bộ đường dài, khiêu vũ và ca hát. Khi cảm thấy thoải mái, các phụ nữ sẽ tham gia vào những buổi trò chuyện, chia sẻ và chữa lành trong một không gian an toàn, không phán xét. Họ cũng thảo luận về vấn đề độc lập tài chính, một yếu tố quan trọng để xây dựng lại cuộc sống sau ly hôn.

Theo Khảo sát Sức khỏe và Gia đình Ấn Độ, có tới 32% phụ nữ đã kết hôn trong độ tuổi từ 18 đến 49 cho biết họ từng bị bạo lực gia đình. Đáng buồn thay, phụ nữ thường phải chịu áp lực duy trì những cuộc hôn nhân đầy đau khổ và lạm dụng.

Nhóm phụ nữ ly hôn sống cùng nhau ở
Ảnh: Phụ nữ tham gia “trại ly hôn” ở Vagamon, Kerala, 2025. Ảnh: Internet

Afi cho biết số lượng các vụ tự tử và giết người liên quan đến bạo lực hôn nhân vẫn đang gia tăng. Cô mong muốn truyền động lực cho những người phụ nữ này, giúp họ nhận ra rằng việc rời bỏ một cuộc hôn nhân tồi tệ là một hành động dũng cảm.

“Phụ nữ Ấn Độ thường bị trói buộc bởi những định kiến rằng ly hôn là một điều đáng xấu hổ,” cô nói. “Thậm chí, nhiều người còn lựa chọn cái chết thay vì chấm dứt cuộc hôn nhân của mình.”

Nhiều người trong số 150 phụ nữ đã tham gia các trại ly hôn cho biết trải nghiệm này đã thay đổi cuộc đời họ một cách sâu sắc. Surya Kalarikkal, 37 tuổi, chia sẻ rằng cuộc hôn nhân của cô đầy rẫy những đau khổ, và việc ly hôn đã khiến cô quên đi cách mỉm cười thật sự.

Tại trại ly hôn, cô đã được khóc, được cười và giải phóng tất cả những cảm xúc bị kìm nén suốt 15 năm.

Shifna, 45 tuổi, cho biết việc lắng nghe những câu chuyện đau khổ của người khác đã giúp cô bớt cô đơn và tìm thấy động lực để tiếp tục cuộc sống. Vào buổi tối, họ cùng nhau đốt lửa trại và trò chuyện suốt đêm. Câu chuyện của Shifna đã truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ khác, giúp họ có thêm dũng khí để rời bỏ những mối quan hệ độc hại.

Sự phổ biến của các trại ly hôn ở Ấn Độ đã thúc đẩy Afi lên kế hoạch mở rộng, tổ chức thêm các trại tại Bengaluru và Mumbai. Mỗi cuối tuần, khi chứng kiến những người phụ nữ ôm nhau, cảm ơn và giữ liên lạc với nhau, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

“Tôi thấy họ có một khởi đầu mới sau những cuộc hôn nhân tan vỡ,” cô nói. Những trại ly hôn này không chỉ là nơi để chữa lành vết thương lòng, mà còn là nơi để những người phụ nữ tìm lại chính mình và xây dựng một tương lai tươi sáng hơn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *