Bài tập về nhà không phải lúc nào cũng nhàm chán, đôi khi nó còn mang đến những tràng cười sảng khoái. Một cô giáo đã được phen “cười ra nước mắt” khi chấm bài tập viết chữ cái hoa của một học sinh tiểu học. Thay vì viết 29 chữ cái in hoa, cậu bé lại hiểu nhầm thành viết 29 lần cụm từ “cái hoa”.
Kết quả là, cả quyển vở của cậu học trò ngây ngô tràn ngập hình ảnh “cái hoa” được lặp đi lặp lại một cách đầy sáng tạo. Từ trang đầu đến trang cuối, “cái hoa” nở rộ như một vườn hoa rực rỡ sắc màu.
Người mẹ chia sẻ rằng, khi cô giáo giao bài tập “Viết 29 chữ cái hoa”, con chị đã hiểu nhầm ý và cho ra đời tác phẩm “để đời” này.

Cô giáo sau khi xem bài tập đã không khỏi bật cười và để lại lời phê “Chưa hiểu bài về nhà” bằng mực đỏ. Tuy nhiên, cộng đồng mạng lại vô cùng thích thú trước sự nhầm lẫn đáng yêu này. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với cậu bé và không khỏi phì cười trước sự sáng tạo bất ngờ của em.
Sự việc này cho thấy sự phong phú và đa dạng của tiếng Việt, chỉ cần một chút nhầm lẫn nhỏ cũng có thể tạo ra những tình huống dở khóc dở cười. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng trải qua những pha nhầm lẫn “đi vào lòng người” như thế này trong suốt quãng thời gian tuổi thơ.
Admin
Nguồn: VnExpress