Tại giải chạy Berlin Marathon diễn ra ở thủ đô nước Đức ngày 21/9 vừa qua, vận động viên Glidewell đã gặp sự cố hy hữu với đôi giày Nike Vaporfly quen thuộc của mình. Khi đồng hồ chỉ mốc 10km, chiếc giày bên phải của anh bất ngờ bị bung đế, đẩy anh vào tình thế khó khăn khi còn tới 32km phía trước.
Trong khoảnh khắc tưởng chừng như tuyệt vọng, “phép màu Berlin” đã xuất hiện. Một khán giả người Đức có tên Sven Hock, đứng sau hàng rào chắn, đã nhanh chóng đề nghị giúp đỡ. Anh không ngần ngại cởi giày của mình và trao cho Glidewell. Nhờ món quà bất ngờ này, Glidewell đã có thể tiếp tục cuộc đua và cán đích với thời gian 3 giờ 10 phút 33 giây.
“Anh ấy đã cứu tôi khỏi một chuyến đi thẳng đến phòng khám chỉnh hình”, Glidewell hài hước chia sẻ trên mạng xã hội. “Tôi thực sự không biết nói gì hơn ngoài lòng biết ơn sâu sắc, một khán giả xa lạ nay đã trở thành bạn của tôi.”
Câu chuyện càng trở nên thú vị khi Hock đề nghị cho Glidewell cả hai chiếc giày, nhưng vận động viên người Mỹ chỉ nhận chiếc bên phải. Tuy nhiên, đến mốc 38km, chiếc giày còn lại cũng bắt đầu có dấu hiệu hư hỏng, buộc Glidewell phải vừa chạy vừa đi bộ những km cuối cùng trong tình trạng một chân đi giày của Hock, chân còn lại chỉ đi tất.

Stefanie, bạn gái của Hock, sau đó đã chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ này trên mạng xã hội, viết: “Mọi thứ thật hoàn hảo: đúng thời điểm, đúng địa điểm và đúng cỡ giày. Thật là một sự trùng hợp kỳ diệu.”

Glidewell cho biết anh đã sử dụng đôi Vaporfly này từ năm 2019 và tham gia nhiều giải marathon lớn nhỏ. Giải Berlin Marathon đánh dấu sự kết thúc hành trình của đôi giày cũ, nhưng đồng thời mở ra một cột mốc mới trong sự nghiệp chạy bộ của anh.

Với sự giúp đỡ bất ngờ từ một người xa lạ, Glidewell đã hoàn thành giải World Marathon Major thứ ba trong sự nghiệp và đang hướng tới chinh phục Tokyo Marathon vào tháng 3/2026.
Berlin Marathon là một sự kiện chạy thường niên được tổ chức tại Berlin, Đức. Đây là một trong sáu giải chạy lớn nhất hành tinh, thuộc hệ thống World Marathon Majors (WMM), bên cạnh các giải ở New York, Boston, Chicago, London và Tokyo.
Trong mùa giải Berlin Marathon 2025, các vận động viên Kenya tiếp tục khẳng định vị thế thống trị. Sabastian Sawe giành chức vô địch nội dung nam với thời gian 2 giờ 2 phút 16 giây, trong khi Rosemary Wanjiru về nhất nội dung nữ với 2 giờ 21 phút 5 giây.
Admin
Nguồn: VnExpress