Mỗi năm, cứ đến ngày 1 tháng 8, ngày Quốc khánh Thụy Sĩ, Büsingen am Hochrhein lại đón một lượng lớn du khách đến nghỉ hè. Những con thuyền, bè trôi nhẹ nhàng trên sông Rhine, trong khi người dân địa phương và du khách thư giãn tắm nắng trên những bãi cỏ xanh mướt. Trên những con phố yên bình, thỉnh thoảng một chiếc xe buýt trang trí cờ Thụy Sĩ chạy ngang qua.
Khung cảnh này, theo nhiều du khách, là một bức tranh hoàn hảo để kỷ niệm ngày Quốc khánh. Tuy nhiên, có một sự thật thú vị là tất cả những hoạt động này lại diễn ra trên đất Đức. Büsingen am Hochrhein là một phần lãnh thổ của Đức, nhưng lại nằm hoàn toàn trong lãnh thổ Thụy Sĩ. Do đó, người dân nơi đây từ lâu đã quen với việc hòa nhập vào lối sống, sử dụng tiền tệ và thậm chí cả hệ thống điện của nước láng giềng.

Người dân Büsingen sử dụng tiếng Thụy Sĩ và ưa chuộng đồng franc Thụy Sĩ hơn là đồng euro. Thậm chí, cho đến cuối những năm 1980, Büsingen gần như không chấp nhận đồng mark Đức. Bưu điện địa phương cũng chỉ chấp nhận thanh toán tem Đức bằng franc Thụy Sĩ. Trẻ em Büsingen học tiểu học tại trường Đức, nhưng nhiều học sinh trung học lại chọn học ở Thụy Sĩ, hàng ngày đến trường bên kia biên giới. Phần lớn người dân làm việc tại các thị trấn lân cận của Thụy Sĩ và nhận lương bằng franc, vì vậy việc họ ưu tiên sử dụng đồng tiền này là điều dễ hiểu. Ngay cả nguồn điện của thị trấn cũng được cung cấp từ Thụy Sĩ. Điều duy nhất nhắc nhở họ về quốc tịch Đức của mình là việc đóng thuế thu nhập cho nhà nước Đức.
Sự tồn tại song song của hai nền văn hóa, hai thói quen Đức và Thụy Sĩ ở Büsingen thể hiện rõ nét trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. Cư dân có thể lựa chọn giữa hai mã bưu chính, hai nhà mạng điện thoại và hai hệ thống bảo hiểm khác nhau. Các ngôi nhà và khách sạn được trang bị cả ổ cắm điện theo tiêu chuẩn Đức và Thụy Sĩ. Thành phố này có tới hai lực lượng cảnh sát. Một người gây rối bị bắt tại đây có thể bị xét xử tại tòa án Đức hoặc Thụy Sĩ, tùy thuộc vào lực lượng cảnh sát nào thực hiện việc bắt giữ.

Vị trí đặc biệt của thành phố bắt nguồn từ một mâu thuẫn gia tộc vào năm 1693. Vào thời điểm đó, Büsingen thuộc quyền kiểm soát của lãnh chúa Áo Eberhard Im Thurn. Mặc dù sinh ra trong một gia đình theo đạo Tin Lành, Eberhard bị cáo buộc bí mật theo đạo Công giáo sau một cuộc tranh cãi với mục sư của thị trấn. Ông bị chính những người họ hàng của mình bắt cóc và giao cho chính quyền Thụy Sĩ tại Schaffhausen, nơi ông bị giam cầm trong suốt 6 năm. Sau khi được thả, Eberhard thực sự chuyển sang đạo Công giáo. Sự kiện này suýt chút nữa đã gây ra một cuộc chiến tranh giữa Áo và Thụy Sĩ. Sau đó, mặc dù Áo đã bán nhiều lãnh thổ cho bang Zurich, họ vẫn giữ lại Büsingen. Cuối cùng, vùng đất này trở thành một phần của Đức.

Đa số cư dân Büsingen tin rằng cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nếu họ thuộc về Thụy Sĩ. Tuy nhiên, điều này khó có thể trở thành hiện thực. Vào năm 1918, người dân Büsingen đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý, trong đó 96% cử tri bỏ phiếu ủng hộ việc sáp nhập vào Thụy Sĩ. Tuy nhiên, do Thụy Sĩ không thể nhượng lại đất để trao đổi, Đức đã bác bỏ đề nghị này, và Büsingen vẫn thuộc quyền quản lý của Đức.
Đến năm 1967, thị trấn đã ký một hiệp định liên minh hải quan với Thụy Sĩ, trở thành vùng lãnh thổ duy nhất của Đức nằm ngoài Liên minh châu Âu và không chịu sự chi phối của các quy định kinh tế của EU. Nhờ vậy, Büsingen trở thành một thiên đường thuế: hàng hóa mua ở EU và mang về đây được hoàn thuế VAT, trong khi mua sắm trong thị trấn chỉ phải chịu thuế VAT của Thụy Sĩ, vốn thấp hơn nhiều so với Đức. Người dân cũng không phải đóng thuế tài sản.
Tuy nhiên, một điểm bất lợi là thuế thu nhập ở Büsingen cao hơn so với các thị trấn lân cận của Thụy Sĩ, khiến nhiều người trẻ tuổi chuyển sang sinh sống bên kia biên giới. Nhưng khi đến tuổi nghỉ hưu, tình hình lại đảo ngược: giống như các vùng khác của Đức, lương hưu gần như không bị đánh thuế, biến Büsingen trở thành một địa điểm lý tưởng để nhiều người Thụy Sĩ chọn làm nơi an dưỡng tuổi già. Cuộc sống độc đáo ở Büsingen, nơi hai quốc gia và hai nền văn hóa giao thoa, vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý và tò mò của du khách từ khắp nơi trên thế giới.
Admin
Nguồn: VnExpress