Ngày 24/9, TAND TP.HCM đã đưa ra phán quyết về quyền nuôi con trong vụ kiện giữa anh Chung Vỹ Hùng, một Việt kiều Mỹ, và chị Thu (tên đã thay đổi). Tòa quyết định giao quyền trực tiếp nuôi dưỡng cô con gái 12 tuổi cho anh Hùng.
Quyết định này được đưa ra sau khi tòa xem xét các chứng cứ và tình tiết trong vụ án. Chị Thu đã vắng mặt không lý do trong quá trình xét xử và tại phiên tòa. Hồ sơ vụ án cho thấy chị không có việc làm, không có thu nhập ổn định. Trong thời gian chung sống cùng con gái, chị Thu được xác định là có tâm lý không ổn định, thường xuyên có những hành vi la hét, chửi bới và không chăm sóc con gái đầy đủ. Đáng chú ý, hồ sơ còn ghi nhận bé gái đã hai lần phải cầu cứu công an.
Ngược lại, anh Hùng có công việc và thu nhập ổn định, đồng thời luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cấp dưỡng theo phán quyết ly hôn trước đó. Bản thân bé gái cũng bày tỏ nguyện vọng được sống với cha. Tòa án nhận định việc giao con cho anh Hùng là để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho bé.
Tại phiên tòa, luật sư Trần Đình Phúc, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho anh Hùng, đã trình bày chi tiết về vụ việc. Anh Hùng và chị Thu kết hôn năm 2012 và ly hôn năm 2016 do những mâu thuẫn không thể giải quyết. Tòa khi đó giao quyền nuôi con cho chị Thu, còn anh Hùng có nghĩa vụ cấp dưỡng 10 triệu đồng mỗi tháng, và anh luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ này.
Tuy nhiên, theo luật sư Phúc, trong quá trình nuôi con, chị Thu đã có những hành vi vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của bé gái. Cụ thể, chị thường xuyên la mắng, thậm chí đánh đập con, không đóng học phí, không cho con đi học hoặc đưa đón không đúng giờ. Luật sư nhấn mạnh rằng những hành vi này không chỉ vi phạm nghĩa vụ của người chăm sóc mà còn gây ra những tác động tiêu cực đến tâm lý của đứa trẻ.
Năm 2023, sau khi bé gái phải chạy đến công an phường cầu cứu vì bị mẹ bạo hành, bé đã được tạm thời giao cho anh Hùng và gia đình chăm sóc. Từ đó đến nay, anh Hùng đã chu cấp đầy đủ cho con mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào từ phía vợ cũ. Bé gái được chăm sóc tốt về sức khỏe, được đi học trở lại và bày tỏ mong muốn tha thiết được sống cùng cha và ông bà nội.
Ông Chung Quốc Tĩnh, cha của anh Hùng, cũng có mặt tại tòa và khẳng định dù đã lớn tuổi nhưng ông vẫn có lương hưu ổn định và nhà riêng, đủ khả năng cùng con trai chăm sóc cháu nội.
Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 9/2023, bé gái đã phải chạy vào trụ sở Công an phường Cầu Ông Lãnh trong tình trạng hoảng loạn để cầu cứu. Sau đó, công an đã bàn giao vụ việc cho chính quyền địa phương để giải quyết. Chính quyền địa phương đã quyết định tạm thời cách ly bé khỏi mẹ trong vòng 15 ngày. Do anh Hùng đang điều trị bệnh ở nước ngoài, bé được giao cho ông bà nội chăm sóc.
Ông Chung Quốc Tĩnh đã làm đơn khởi kiện con dâu cũ để giành quyền nuôi cháu khi biết chuyện đau lòng này. Sau khi sức khỏe ổn định, anh Hùng cũng đã làm đơn thay đổi người trực tiếp nuôi con.
Admin
Nguồn: VnExpress
