Fan Việt gây sốt khi mặc váy cưới gặp Hứa Quang Hán

Sáng sớm ngày ra mắt phim, Hứa Quang Hán đã có mặt tại Việt Nam, và sự kiện ra mắt phim chính thức bắt đầu vào lúc 14h30. Tuy nhiên, từ 9h sáng, rất đông người hâm mộ đã tập trung trước rạp chiếu phim, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt với banner, quà tặng và những trang phục đặc biệt.

Hứa Quang Hán:
Hứa Quang Hán chia sẻ cảm xúc về sự chào đón của fan Việt (Video). Ảnh: Internet

Nhiều người hâm mộ đã không ngần ngại thể hiện tình cảm với thần tượng bằng những cách độc đáo. Một số fan nữ còn diện cả váy cô dâu, cài khăn voan lên tóc để bày tỏ sự yêu mến dành cho nam diễn viên.

Khán giả Khánh Vy, 25 tuổi, đến từ TP HCM, chia sẻ rằng cô mặc váy cưới vì yêu thích Hứa Quang Hán từ bộ phim “Hôn lễ của em”. Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu kéo dài 15 năm giữa Châu Tiêu Tề (Hứa Quang Hán) và Vưu Vịnh Từ (Chương Nhược Nam). Khánh Vy đã cẩn thận lựa chọn và thuê váy từ hôm trước, sau đó thức dậy từ 7h sáng để trang điểm và làm tóc.

Theo thông tin từ nhà phát hành, toàn bộ vé của năm suất chiếu có sự tham gia của diễn viên và đoàn phim đã được bán hết ngay trong ngày đầu tiên mở bán. Khán giả Hải My, 24 tuổi, cũng đến từ TP HCM, cho biết: “Tôi đã theo dõi Hứa Quang Hán từ rất lâu. Lần này biết anh sang Việt Nam nên tôi tranh thủ đến từ sớm để được gặp trực tiếp. Không khí tại rạp rất sôi động, mọi người đều háo hức chờ đợi diễn viên xuất hiện”.

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, Hứa Quang Hán đã đáp chuyến bay đến Việt Nam để tham dự buổi họp báo ra mắt phim. Mặc dù đã gần 1h sáng, tài tử vẫn giữ vẻ ngoài tươi tắn và liên tục vẫy tay chào người hâm mộ.

Trong buổi họp báo, Hứa Quang Hán bày tỏ sự bất ngờ và xúc động trước tình cảm của người hâm mộ Việt Nam: “Tôi thực sự không tin rằng có hàng trăm khán giả chờ đón tôi ở sân bay. Mọi người reo hò khiến tôi rất bất ngờ và xúc động”. Anh cũng nhanh chóng học một số câu tiếng Việt đơn giản như “Xin chào Việt Nam”, “Tôi yêu các bạn” để giao lưu với fan.

Trailer
Trailer “Năm của anh, ngày của em” hé lộ, chiếu 17/10 (Video). Ảnh: Internet

Hứa Quang Hán chia sẻ rằng do lịch trình làm việc dày đặc, anh chưa có cơ hội thưởng thức nhiều món ăn truyền thống của Việt Nam. Tuy nhiên, anh hy vọng sẽ có dịp trở lại để trải nghiệm văn hóa và ẩm thực nơi đây. Sau sự kiện tại Việt Nam, vào ngày 25/9, ê-kíp làm phim tiếp tục di chuyển sang Singapore để giao lưu với khán giả, trước khi trở về Đài Bắc để tổ chức buổi công chiếu vào ngày 29.

Khán giả Khánh Vy (trái) dự buổi giao lưu đoàn phim Năm của anh, ngày của em ngày 24/9. Ảnh: Quế Chi
Khánh Vy dự ra mắt phim “Năm của anh, ngày của em” (Ảnh: Quế Chi). Ảnh: Internet

Bộ phim “Năm của anh, ngày của em” do Kung Siu Ping đạo diễn, đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Hứa Quang Hán sau khi anh hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào giữa tháng 8. Tác phẩm lấy bối cảnh một thế giới độc đáo, bị chia cắt bởi “bức tường trọng lực”, nơi thời gian trôi khác biệt ở hai bên: một bên thời gian trôi chậm, kéo dài thành một năm, trong khi bên kia chỉ gói gọn trong một ngày. Sự khác biệt này tạo ra những xung đột và thử thách cho các nhân vật chính.

Hứa Quang Hán cho biết anh đến với dự án này nhờ sự giới thiệu của nhà sản xuất kiêm giám chế mỹ thuật Trương Hải Gia. Sau khi đọc kịch bản, anh đã bị cuốn hút bởi câu chuyện đan xen giữa những yếu tố vui buồn, tình cảm và yếu tố huyền ảo. Anh đặc biệt ấn tượng với chủ đề sinh tồn của con người trong những hoàn cảnh khác nhau, một thông điệp gần gũi với những suy nghĩ của anh về việc “sống chậm”. Khi hóa thân vào nhân vật Khoai Tây, Hứa Quang Hán nhận ra sự quan trọng của việc trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc sống.

Diễn viên Hứa Quang Hán trong buổi họp báo ngày 24/9. Ảnh: Hứa An
Hứa Quang Hán rạng rỡ tại họp báo phim (Ảnh: Hứa An). Ảnh: Internet

Hứa Quang Hán, 35 tuổi, là một diễn viên và ca sĩ nổi tiếng người Đài Loan. Anh được biết đến rộng rãi sau thành công của bộ phim truyền hình “Muốn gặp anh” (2019) và phiên bản điện ảnh cùng tên ra mắt năm 2022. Tài năng diễn xuất của anh ngày càng được khẳng định qua các bộ phim như “Cô giáo Khương, có từng yêu đương chưa?”, “Dương quang phổ chiếu”, “Nghỉ! Nghiêm! Anh yêu em”, và “Hôn lễ của em”.

Với vẻ ngoài điển trai, Hứa Quang Hán được người hâm mộ ưu ái gọi là “chồng quốc dân” và “nam thần thanh xuân”. Anh từng đứng thứ 69 trong danh sách 100 ngôi sao nổi tiếng ở Trung Quốc do tạp chí Forbes bình chọn vào năm 2020. Sự xuất hiện của anh tại Việt Nam lần này đã chứng minh sức hút không hề suy giảm của nam diễn viên đối với khán giả quốc tế.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *