Man City và Tottenham dễ dàng vào vòng sau Cup Liên đoàn

Sau chuỗi trận căng thẳng với Manchester United, Arsenal tại Ngoại hạng Anh và Napoli ở Champions League, huấn luyện viên Pep Guardiola đã quyết định xoay tua đội hình, tạo cơ hội cho các trụ cột nghỉ ngơi.

Trong trận đấu này, Manchester City gây ấn tượng khi sử dụng đến 8 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ. Điểm nhấn đáng chú ý là màn ra mắt đội một của Divine Mukasa. Ở độ tuổi 18 và 33 ngày, Mukasa đã được xếp đá chính, sát cánh cùng những gương mặt quen thuộc từ học viện như Phil Foden, Rico Lewis, Oscar Bobb, Nico O’Reilly và thủ môn James Trafford.

Phil Foden (trái) và Savinho cùng ghi bàn trong trận Man City thắng Huddersfield 2-0 ở vòng ba Cup Liên đoàn trên sân Accu, Huddersfield, West Yorkshire, Anh ngày 24/9/2025. Ảnh: ESPN
Man City thắng Huddersfield 2-0: Foden và Savinho tỏa sáng (Ảnh ESPN). Ảnh: Internet

Không dừng lại ở đó, trong hiệp hai, Guardiola tiếp tục gây bất ngờ khi tung Jaden Heskey và em trai Reigan – hai con trai của cựu tiền đạo tuyển Anh Emile Heskey – vào sân, đánh dấu trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên của họ trong màu áo Man City. Hai cầu thủ trẻ khác được đôn lên từ học viện là Kaden Braithwaite và Stephen Mfuni cũng có mặt trên băng ghế dự bị.

Trong suốt trận đấu, Man City hoàn toàn áp đảo đối thủ, kiểm soát bóng tới 77% và tung ra 16 cú dứt điểm, trong đó có 6 lần trúng đích. Ngược lại, Huddersfield không có cú sút trúng khung thành nào.

Phil Foden, ngôi sao sáng giá nhất trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Man City, đã tỏa sáng rực rỡ. Phút 18, sau pha phối hợp ăn ý với Mukasa ở sát vòng cấm, tiền vệ người Anh tung cú sút chân trái hiểm hóc, đưa bóng đi chéo góc, không cho thủ thành Lee Nicholls cơ hội cản phá. Đây là bàn thắng thứ hai của Foden trên mọi đấu trường mùa này, sau pha đánh đầu mở tỷ số trong trận thắng Manchester United 3-0 tại vòng ba Ngoại hạng Anh.

Tottenham mừng bàn ấn định tỷ số của Brennan Johnson trong trận thắng Doncaster Rovers 3-0 ở vòng ba Cup Liên đoàn. Ảnh: PA
Tottenham thắng 3-0 trước Doncaster: Brennan Johnson ấn định tỷ số (Ảnh PA). Ảnh: Internet

Phút 74, Foden tiếp tục để lại dấu ấn với đường kiến tạo thuận lợi để Savinho tung cú sút chân trái từ góc hẹp, găm bóng vào nóc lưới Huddersfield, ấn định chiến thắng 2-0 cho Man City. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo người Brazil sau bốn lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này.

Divine Mukasa có lần ra sân đầu tiên cho đội một Man City. Ảnh: Man City
Divine Mukasa ra mắt đội một Man City (Ảnh). Ảnh: Internet

Cũng trong khuôn khổ vòng đấu này, Tottenham đã giành chiến thắng 3-0 trước CLB hạng Ba Doncaster Rovers nhờ các bàn thắng của Joao Palhinha, Brennan Johnson và pha đá phản lưới nhà của Jay McGrath.

Tại vòng bốn Cup Liên đoàn, diễn ra vào cuối tháng 10, Manchester City sẽ có chuyến làm khách trên sân của Swansea, trong khi Tottenham sẽ đối đầu với Newcastle tại St James’ Park.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *