Tối 21/9, anh Minh, một tài xế taxi công nghệ, vừa trả khách ở phường Long Bình, TP Biên Hòa và đang di chuyển trên tỉnh lộ hướng về trung tâm thành phố thì gặp sự cố bất ngờ. Khi xe đi qua cầu Lộc Lâm, một cây cầu hẹp chỉ rộng 4 mét bắc qua suối Săn Máu, một dòng nước lũ mạnh do mưa lớn đổ về như thác. Chỉ trong tích tắc, chiếc xe của anh Minh bị sập xuống hố, nhấc bổng lên và cuốn trôi về phía hạ lưu. Trong tình huống nguy hiểm, tài xế đã kịp thời mở cửa thoát ra ngoài và bám vào bụi tre ven bờ để giữ an toàn.
Nghe thấy tiếng kêu cứu, ông Đinh Công Khỏe, một người dân sống gần đó, cùng với ông Nguyễn Văn Huy, Trưởng khu phố 35, phường Long Bình, nhanh chóng chạy đến ứng cứu. Nhận thấy nạn nhân đang mắc kẹt cách bờ khoảng 50 mét, ông Huy cùng một số người dân đã men theo đường ống nước, lội ra để dìu tài xế vào bờ an toàn. Chiếc xe taxi bị dòng lũ cuốn trôi hơn 100 mét và chỉ được lực lượng cứu hộ trục vớt vào ngày hôm sau.
Theo người dân địa phương, cầu Lộc Lâm thực chất là hai cây cầu nhỏ nằm cách nhau chỉ 10 mét, nối liền phường Long Bình và Trảng Dài. Mỗi khi có mưa lớn, nước dâng cao hơn một mét khiến việc đi lại trở nên bất khả thi. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm, gây ra không ít vụ tai nạn đáng tiếc.
Ông Huy cho biết: “Khu vực này đã chứng kiến ít nhất hai lần ô tô bị cuốn trôi, còn xe máy thì vô số. May mắn là hầu hết các trường hợp đều được người dân ứng cứu kịp thời”. Ông cũng cho biết thêm, mỗi khi trời mưa lớn, khu phố đều cử người ra canh gác ở khu vực cầu để đảm bảo an toàn cho người dân.
Cách cầu Lộc Lâm khoảng 2 km, ngã ba chợ Trảng Dài đã trở thành một điểm ngập úng nghiêm trọng nhất của phường trong hai năm trở lại đây. Mỗi khi mưa lớn, nước dâng cao hơn nửa mét, chảy xiết, biến cả khu vực thành một “dòng sông”, nhấn chìm hàng loạt quán xá và nhà dân.

Trong hai trận mưa lớn diễn ra vào tối 21 và sáng 22/9, hàng chục xe máy bị chết máy nằm la liệt trên đường, nhiều người bị ngã, thậm chí có trường hợp học sinh bị cuốn theo dòng nước.
Anh Phạm Tiến Tùng, 42 tuổi, chủ một cửa hàng quần áo tại khu vực này, chia sẻ: “Ngã ba này là điểm tập trung nước từ nhiều con hẻm đổ về, nên cứ mưa lớn là biến thành ‘túi nước'”. Mặc dù đã được cảnh báo, nhiều người đi xe máy vẫn cố gắng vượt qua, dẫn đến chết máy, té ngã, và người dân hai bên đường phải ra hỗ trợ, đưa họ vào bờ.
Chị Kim Liên, 36 tuổi, một người bán rau củ tại đây, cho biết do địa hình khu vực thấp trũng, thiếu hệ thống thoát nước nên cứ mưa là ngập. Người dân ở khu vực này đã phải chấp nhận “sống chung với lũ” trong nhiều năm qua.
Chị cũng cho biết thêm, tuyến đường Trần Văn Xã và Nguyễn Phúc Chu là trục đường chính kết nối với trung tâm Biên Hòa. Tuy nhiên, hễ bị ngập, giao thông sẽ tắc nghẽn, nước tràn vào nhà gây hư hại tài sản.

Người dân Trảng Dài cũng rất ngại khi phải đi qua hẻm 68 đường Đồng Khởi. Sau mỗi trận mưa, nước từ khu dân cư đổ dồn ra hẻm, tạo thành một dòng chảy xiết như thác đổ, khiến xe máy và người đi bộ đều phải dừng lại vì quá nguy hiểm.
Chị Linh, một tiểu thương sống trong hẻm, than thở: “Chúng tôi đã nhiều lần nâng nền nhà, đặt thanh chắn để ngăn nước, nhưng khi ô tô chạy qua tạo sóng tràn vào. Sau này nâng nền cao hơn vẫn bị ngập, mỗi lần dọn dẹp nhà cửa là rất mệt mỏi”.

Trước đây, UBND TP Biên Hòa đã chi 27 tỷ đồng để thực hiện dự án chống ngập, nhưng theo người dân khu vực, công trình này chỉ giải quyết được phần nào vấn đề.
Ông Nguyễn Phong Phú, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng phường Trảng Dài, cho biết trước đây khu vực này chủ yếu là đất nông nghiệp, khả năng thoát nước tốt. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, hệ thống thoát nước không được đầu tư kịp thời, vừa nhỏ vừa cũ, khiến mỗi trận mưa nước không kịp rút và tràn ra đường.
Riêng khu vực cầu Lộc Lâm và suối Săn Máu, tình trạng ngập úng trở nên nghiêm trọng hơn do lượng nước từ thượng nguồn đổ về rất mạnh. Bên cạnh đó, lòng suối lại nhỏ hẹp, nhiều đoạn bị lấn chiếm, càng làm cho dòng chảy bị thu hẹp.
Để giảm thiểu tình trạng ngập úng, UBND phường Trảng Dài đang phối hợp với Ban quản lý dự án tỉnh triển khai nạo vét suối Săn Máu. Sau khi hoàn thành, nước từ Trảng Dài và Long Bình sẽ thoát ra sông Đồng Nai nhanh hơn.
Ông Phú cho biết thêm: “Tuy nhiên, các tuyến đường và khu dân cư thấp trũng vẫn phải chờ quy hoạch tổng thể mới có thể xử lý đồng bộ”.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai, cho biết trong thời gian qua, khu vực Biên Hòa, đặc biệt là phường Trảng Dài, xuất hiện nhiều điểm ngập úng nghiêm trọng mỗi khi có mưa lớn. Sở đang yêu cầu các phòng ban chuyên môn phối hợp với địa phương rà soát các khu vực này để tìm ra nguyên nhân, từ đó đưa ra các giải pháp chống ngập lâu dài, đảm bảo an toàn cho người dân.
Admin
Nguồn: VnExpress