Cách đây hai thế kỷ, nhà phát minh người Pháp Nicéphore Niépce đã tạo nên một cột mốc lịch sử khoa học khi ghi lại hình ảnh thế giới bên ngoài từ cửa sổ phòng làm việc của mình. Bức ảnh mang tên “View from the Window at Le Gras” đã trở thành bức ảnh lâu đời nhất còn tồn tại đến ngày nay.

Vào thời điểm đó, Niépce đặt một hộp tối chứa tấm thiếc phủ chất nhạy sáng lên bậu cửa sổ, hướng ra quang cảnh những mái nhà dưới ánh mặt trời. Sau tám giờ phơi sáng, hình ảnh mờ ảo của cảnh vật dần hiện lên trên tấm thiếc, đánh dấu lần đầu tiên ánh sáng tạo ra một hình ảnh rõ ràng và bền vững.
Mặc dù không tự nhận mình là một nghệ sĩ, Niépce đã thể hiện sự sáng tạo vượt bậc trong quá trình phát triển kỹ thuật này. Ông sử dụng nhựa đường Judea, một hợp chất đặc biệt có khả năng cứng lại khi tiếp xúc với ánh sáng, để phủ lên tấm thiếc. Sau khi phơi sáng trong thời gian dài, ông rửa tấm thiếc bằng dầu oải hương và dầu mỏ, loại bỏ những phần nhựa đường chưa cứng, từ đó làm lộ ra hình ảnh của mái nhà, cây cối và ống khói.
Thí nghiệm mang tính đột phá này bắt nguồn từ niềm đam mê của Niépce với in thạch bản, một kỹ thuật in ấn phổ biến ở Pháp vào đầu thế kỷ 19. Ông bắt đầu thử nghiệm với các bản in đặt trên lớp sơn nhạy sáng, và từ đó nảy ra ý tưởng sử dụng ánh sáng để ghi lại thông tin hình ảnh một cách chân thực và sống động nhất. Niépce gọi quy trình chụp ảnh hoàn thiện của mình là “heliography”, có nghĩa là “vẽ bằng Mặt trời”.
Năm 1826, Niépce công bố kỹ thuật của mình bằng cách giới thiệu tác phẩm cho họa sĩ thực vật Francis Bauer. Bauer rất ấn tượng và khuyến khích Niépce đến London để giới thiệu quy trình mới lạ này với giới khoa học Anh.
Năm 1827, Niépce mang theo sáu tấm heliography vượt eo biển Manche để thăm người anh trai đang mắc bệnh tâm thần. Ông hy vọng có thể giới thiệu công trình của mình cho Hiệp hội Hoàng gia, nhưng tổ chức này gần như không hoạt động do những tranh chấp chính trị nội bộ. Sự thờ ơ của họ khiến Niépce trở về Pháp mà không nhận được sự công nhận nào.
Tuy nhiên, sau khi trở về, Niépce bắt đầu hợp tác với nghệ sĩ người Pháp Louis Daguerre. Sự hợp tác này đã thu hút sự chú ý của Hội Hoàng gia vào năm 1839, và từ đó hoạt động nhiếp ảnh phát triển mạnh mẽ.
Niépce qua đời vào năm 1833, khi chưa kịp chứng kiến phát minh của mình được vinh danh xứng đáng. Ngày nay, Daguerre và Niépce cùng được công nhận là những người sáng lập nhiếp ảnh, nhưng phải mất nhiều thập kỷ, những đóng góp của Niépce mới được đánh giá đầy đủ. Phát minh của ông đã mở ra một kỷ nguyên mới trong việc ghi lại và lưu giữ hình ảnh, đặt nền móng cho sự phát triển của nhiếp ảnh hiện đại.
Admin
Nguồn: VnExpress