Niềm vui và nỗi buồn của người Palestine khi được nhiều nước công nhận

Đầu tuần qua, Anh, Canada, Pháp và nhiều quốc gia khác đã chính thức công nhận Nhà nước Palestine, nâng tổng số quốc gia công nhận lên 157. Động thái này được xem là một bước ngoặt ngoại giao quan trọng, thúc đẩy nỗ lực hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài giữa Israel và Palestine.

Sự công nhận này mang lại hy vọng mới cho người Palestine, củng cố vị thế của Nhà nước Palestine trong hành trình trở thành một quốc gia có chủ quyền thực sự.

Mohammed Abu Khousa, một người dân Gaza, bày tỏ: “Sự công nhận từ các quốc gia phương Tây như Anh, Canada thắp lên hy vọng mới cho cuộc đấu tranh của chúng tôi. Điều này có thể thúc đẩy nhiều quốc gia khác công nhận Nhà nước Palestine và mang đến hồi kết cho chiến sự.”

Nhà nghiên cứu Adel Shadid
Phỏng vấn Adel Shadid về Bờ Tây (Ảnh Al Jazeera). Ảnh: Internet

Nhà nghiên cứu Adel Shadid ở Bờ Tây nhận định, động thái này làm suy yếu luận điệu của Israel trong việc phủ nhận sự tồn tại của người Palestine, đồng thời gia tăng áp lực chính trị, kinh tế và đạo đức lên Tel Aviv. Ông nhấn mạnh: “Việc hơn 10 quốc gia thay đổi quan điểm, trong đó có các cường quốc châu Âu trong Hội đồng Bảo an, là cú sốc với Israel, bởi những quốc gia đó từng là bên góp phần giúp thành lập nước này.”

Israel được thành lập vào năm 1948, sau khi Liên Hợp Quốc phân chia vùng lãnh thổ Palestine thuộc Anh thành hai khu vực riêng biệt cho người Palestine và người Do Thái, với mục tiêu thiết lập hai nhà nước độc lập. Theo kế hoạch của Liên Hợp Quốc, Nhà nước Palestine sẽ bao gồm Bờ Tây, Gaza và Đông Jerusalem. Tuy nhiên, các cuộc chiến tranh và việc Israel chiếm đóng, xây dựng các khu định cư trái phép ở Bờ Tây đã cản trở quá trình này.

Biên giới Israel, Gaza, Bờ Tây sau cuộc chiến tranh năm 1967. Đồ họa: BBC
Bản đồ biên giới Israel, Gaza, Bờ Tây sau chiến tranh 1967. Ảnh: Internet

Ibrahim Manna, một người Palestine sống ở Canada, gọi việc Ottawa công nhận Nhà nước Palestine là “tin mừng”, dù có phần muộn màng. Ông hy vọng thế giới đã nhận ra những sai trái sau những mất mát to lớn ở Dải Gaza, và tin rằng đây có thể là một bước tiến hướng tới hòa bình.

Salwa Mansour, cư dân Rafah, Gaza, chia sẻ: “Sự công nhận cho thấy thế giới đã lắng nghe tiếng nói của chúng tôi. Đây là thắng lợi về mặt tinh thần. Bất chấp thảm cảnh đang hứng chịu, chúng tôi vẫn bám víu vào bất cứ điều gì mang lại dù chỉ một tia hy vọng nhỏ.”

Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui, nhiều người Palestine cũng lo ngại Israel sẽ có những hành động quyết liệt hơn để ngăn chặn giải pháp hai nhà nước. Ông Shadid lưu ý rằng Israel luôn tìm cách phá hủy mọi cơ hội hòa bình.

Mohammed Azzam, cư dân Ramallah ở Bờ Tây, cho rằng việc chỉ công nhận Nhà nước Palestine là chưa đủ, vì nhiều quốc gia đã làm điều tương tự nhưng không mang lại kết quả. Ông nói: “Số vụ tấn công, sát hại, bắt bớ của những người định cư Israel ngày càng tăng, các điểm kiểm soát tràn ngập Bờ Tây. Họ chia cắt các thành phố, làng mạc ở khu vực. Do đó, ngay cả khi các nước châu Âu công nhận Palestine, việc này trên thực tế cũng không giúp ích gì cho chúng tôi.”

Sau thời gian ngừng bắn ngắn ngủi, Israel đã nối lại chiến dịch ở Gaza và đang đẩy mạnh tiến công nhằm chiếm đóng Gaza City. Người Palestine ở Bờ Tây cũng chịu sự kiểm soát chặt chẽ từ Israel, với các “vành đai an ninh” và hàng trăm điểm kiểm soát gây khó khăn cho việc di chuyển.

Người dân Palestine tuần hành cảm ơn các quốc gia công nhận Nhà nước Palestine tại Ramallah, Bờ Tây ngày 23/9. Ảnh: AFP
Người Palestine cảm ơn các nước công nhận nhà nước Palestine (Ảnh AFP). Ảnh: Internet

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng việc các nước phương Tây công nhận Nhà nước Palestine sẽ “đe dọa sự tồn vong của Israel”, đồng thời khẳng định Tel Aviv sẽ tiếp tục mở rộng các khu định cư ở Bờ Tây.

Mặc dù hầu hết các nhà phân tích đều nhận định việc công nhận Nhà nước Palestine là một bước ngoặt quan trọng, nhưng họ cũng cho rằng hành động này mang tính biểu tượng và khó có thể tạo ra những thay đổi lớn trên thực địa.

Tuy lo ngại về các chính sách cứng rắn của Israel, ông Shadid vẫn tin rằng “quyền lực nào cũng có giới hạn, và những gì Israel đang làm sẽ không thể kéo dài lâu.”

Yazan Hmeid, một người dân Gaza đã chuyển đến Bờ Tây, vẫn nuôi hy vọng vào một tương lai hòa bình cho Palestine. Anh chia sẻ: “Nếu không phải hôm nay thì là ngày mai. Có thể là một năm, hai năm hoặc 10 năm nữa, nhưng có một điều chắc chắn rằng một ngày nào đó Palestine sẽ được giải phóng. Palestine sẽ là một đất nước, đất nước của chúng tôi.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *