Trong dịp ra mắt bộ phim điện ảnh “Trại buôn người” của đạo diễn Toni Bảo Anh, nghệ sĩ Như Quỳnh đã chia sẻ về niềm đam mê diễn xuất cháy bỏng và sự ủng hộ từ người bạn đời, nhiếp ảnh gia Hữu Bảo.
Nghệ sĩ Như Quỳnh cho biết, sau khi đọc kịch bản “Trại buôn người”, chị đã quyết định từ chối một dự án phim khác gần nhà ở Hà Nội để vào TP.HCM tham gia. Vai diễn người mẹ dấn thân vào hang ổ tội phạm để giải cứu con trai có vai trò then chốt trong mạch phim, thôi thúc chị dồn hết tâm sức. Chị đã vào TP.HCM trước một tháng để tập bơi, chạy bộ, nâng cao thể lực. Dù không trực tiếp đóng cảnh hành động, nhân vật của chị có nhiều phân đoạn bị đánh đập, tát nên chị phải học các tư thế ngã để tránh chấn thương. Nữ nghệ sĩ vui vẻ chia sẻ đây là bộ phim “bầm dập” nhất trong sự nghiệp của mình.

Nói về sự quan tâm của chồng trong thời gian chị xa nhà đóng phim, nghệ sĩ Như Quỳnh tâm sự, trong thời gian tập thể lực ở TP.HCM, chị bị dị ứng khắp người. Khi trở về Hà Nội, chồng chị rất lo lắng khi thấy chị bị mẩn đỏ đầy chân tay. Anh sợ tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung của chị khi diễn xuất, nên muốn đưa chị đi bệnh viện. Anh càng lo lắng hơn vì đây là một vai diễn khó, đòi hỏi sự “xả thân” của diễn viên. May mắn là đến khi phim sắp bấm máy, chị đã khỏi hẳn.

Nghệ sĩ Như Quỳnh chia sẻ về cuộc hôn nhân kéo dài 45 năm, chị cảm nhận được sự thay đổi trong tình cảm vợ chồng. Lúc mới yêu, chị thấy mình dành tình thương cho chồng nhiều hơn. Nhưng khi về già, chồng chị lại quan tâm đến vợ nhiều hơn, thường xuyên dặn dò, hỏi han về sức khỏe và tiến độ đóng phim. Anh vẫn giữ sự lãng mạn như ngày nào, thỉnh thoảng hỏi han “Em muốn ăn gì không, để anh đi mua”.
Nghệ sĩ cũng hài hước chia sẻ, vợ chồng chị xem việc tranh cãi nhau cũng là một dạng hạnh phúc của tuổi già. Tuy nhiên, cả hai ít khi to tiếng, cuộc sống cứ chậm rãi, bình yên. Một phần vì cả hai cũng không còn đủ sức để cãi nhau như lớp trẻ nữa.

Về tình hình sức khỏe của chồng sau thời gian điều trị ung thư, nghệ sĩ Như Quỳnh cho biết, trong chuyến du lịch Đà Nẵng cùng gia đình, chồng chị bất ngờ bị mất thính lực cả hai bên. Sau khi về Hà Nội, anh dần phục hồi và tiếp tục đeo máy trợ thính. Khi chị đi đóng phim xa nhà, người giúp việc sẽ túc trực chăm sóc anh. Ngoài ra, con gái thứ và con rể cũng sống ở Hà Nội, sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết.
Nghệ sĩ Như Quỳnh bày tỏ sự nhẹ nhõm vì sức khỏe của chồng hiện tại khá ổn định, đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất của bệnh tật. Chị vẫn nhớ như in cảm giác cách đây vài năm, khi cùng con gái đưa chồng đi khám và phát hiện ung thư phổi. Lúc nghe phiên dịch thuật lại lời bác sĩ người Pháp, chị chỉ nghe được vài câu rồi phải ra ngoài vì cảm xúc hỗn loạn. Chị đã cố gắng trấn tĩnh và dặn lòng không được khóc. Sau đó, chồng chị được phẫu thuật cắt một bên thùy trái phổi và truyền hóa chất nên không bị di căn. May mắn là từ đó đến nay, các chỉ số của anh đều ổn định trong các lần tái khám định kỳ. Chồng chị vẫn ăn ngủ tốt, không cần chế độ dinh dưỡng đặc biệt, thỉnh thoảng còn đi tàu điện thăm cháu.
Nói về ảnh hưởng của tuổi tác đến khả năng diễn xuất, nghệ sĩ Như Quỳnh thừa nhận việc học kịch bản trở nên khó khăn hơn. Chị phải nghiền ngẫm, tập thử và tư duy cách diễn mới có thể thuộc lời thoại. Sự tập trung của chị cũng bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn và sự ồn ào xung quanh. Vì vậy, chị luôn cố gắng nắm vững tâm lý nhân vật, học thuộc thoại kỹ lưỡng. Mỗi đêm trước khi ngủ, chị nhẩm lại lời thoại, sáng dậy tập dượt thêm, đến giờ ăn trưa lại học lại lần nữa. Chị đặt mục tiêu khi phim bấm máy, mỗi câu thoại đã thấm vào người, trở thành lời ăn tiếng nói của mình.

Khi được hỏi về điều gì giúp chị vẫn giữ được “lửa” nghề trong khi nhiều đồng nghiệp cùng thời đã rời xa màn ảnh, nghệ sĩ Như Quỳnh chia sẻ, cảm giác đóng phim mang lại cho chị sự thỏa mãn như một “cơn nghiện”. Sau khi quay một số cảnh ở An Giang cho phim mới, chị bay về Hà Nội quay ba ngày cho một phim ngắn thể nghiệm, rồi quay lại TP.HCM để đóng tiếp. Chị từng nói với một đạo diễn: “Tuổi của cô không được chạy show như thế nữa, nhưng vì ham đóng quá vẫn phải tiếp tục lên đường”.
Nghệ sĩ Như Quỳnh cho biết chị vẫn còn nhiều vai diễn muốn được thể hiện, ví dụ như một trùm buôn ma túy có câu chuyện, bản chất lương thiện nhưng phải làm việc xấu do cuộc đời đưa đẩy. Thỉnh thoảng, nhìn các bạn trẻ đóng phim tình cảm lãng mạn, chị cũng khao khát được trẻ lại để hóa thân vào những vai diễn như vậy. Nhiều người hỏi chị về việc đào tạo diễn xuất, nhưng chị thấy mình không có năng khiếu sư phạm, chỉ có thể trò chuyện để truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.
Nghệ sĩ Như Quỳnh, năm nay 71 tuổi, là con của hai nghệ sĩ cải lương Tiêu Lang và Kim Xuân. Từ nhỏ, chị đã được bố mẹ đưa đến sinh hoạt tại Cung thiếu nhi Hà Nội và thu âm một số ca khúc thiếu nhi cho Đài Tiếng nói Việt Nam. Năm 1970, chị tốt nghiệp khoa Cải lương khóa đầu tiên của Trường Nghệ thuật Hà Nội (nay là Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội) và công tác tại Đoàn Cải lương Chuông Vàng.
Admin
Nguồn: VnExpress