Pickleball và Giảm Cân: Vợ Bắt Bỏ Vì Sao?

Gần bước sang tuổi 40, công việc văn phòng tám tiếng mỗi ngày khiến vòng bụng của tôi ngày càng “phát tướng”. So sánh với hình ảnh thời thanh niên, tôi không khỏi chạnh lòng. Vợ tôi thì liên tục nhắc nhở về việc giảm cân, nào là nguy cơ tim mạch, nào là mất thẩm mỹ khi mặc đồ.

Vì vậy, khi nhóm bạn đồng nghiệp rủ chơi Pickleball, tôi đã hào hứng tham gia. Tôi xem đây là cơ hội để cải thiện sức khỏe, lấy lại vóc dáng và tìm kiếm một thú vui riêng ngoài công việc và gia đình. Suốt ba tháng qua, tôi đều đặn ra sân tập 4-5 buổi mỗi tuần. Sau mỗi buổi tập, mồ hôi ướt đẫm, cơ thể nhẹ nhõm và tinh thần sảng khoái. Tôi cảm thấy mình năng động hơn, ít mệt mỏi hơn khi làm việc.

Tuy nhiên, thực tế lại không như mong đợi. Cân nặng của tôi vẫn không hề thay đổi. Vợ tôi nhìn vào, chỉ trích rằng: “Tập luyện vất vả ba tháng trời, tốn bao nhiêu thời gian mà bụng vẫn to như cũ”. Nghiêm trọng hơn, cô ấy còn nghi ngờ: “Anh đi tập thể thao hay là đi gặp gỡ ai bên ngoài? Chứ tập tành kiểu gì mà không giảm được chút nào?”.

Cuối cùng, vợ tôi đưa ra “tối hậu thư”: “Từ nay, cấm tiệt không được đi chơi Pickleball nữa”. Lý do cô ấy đưa ra nghe có vẻ hợp lý: “Đã không giảm cân thì tập làm gì, vừa mất thời gian, vừa tốn tiền, lại còn bỏ bê vợ con ở nhà một mình”. Nghe vậy, tôi vừa buồn bã vừa bất lực. Thể thao đâu chỉ có mục đích giảm cân. Nó còn là phương tiện để tôi giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc căng thẳng, là nơi để giao lưu với bạn bè, vận động cơ thể và giúp tinh thần thoải mái. Có thể cân nặng chưa thay đổi, nhưng sức khỏe và tinh thần của tôi chắc chắn đã được cải thiện. Tại sao vợ tôi chỉ nhìn vào con số trên bàn cân để đánh giá mọi nỗ lực của tôi?

Thực tế, tôi cũng hiểu được nỗi lo lắng của vợ. Việc đàn ông ra ngoài tụ tập mà không có “kết quả” rõ ràng dễ khiến các bà vợ nghi ngờ. Nhưng nếu mọi hoạt động của chồng đều phải qua “kiểm duyệt”, mọi thú vui đều bị soi xét, thì cuộc sống hôn nhân chẳng khác nào chỉ còn lại nghĩa vụ mà thiếu đi sự thoải mái.

Thêm vào đó, xã hội ta vẫn chưa thực sự cởi mở với những môn thể thao mới như Pickleball. Nhiều người coi đây chỉ là trò “thời thượng”, “mốt của giới rảnh rỗi”, thậm chí còn chê cười, dị nghị bằng những suy nghĩ tiêu cực. Thể thao lẽ ra phải đa dạng để mọi người có thể tìm thấy niềm vui, nhưng những định kiến này vô tình khiến những người chơi như tôi dễ bị hiểu lầm rằng “chơi Pickleball là để khoe mẽ, để tìm kiếm mối quan hệ ngoài luồng”.

Câu chuyện của tôi có lẽ không phải là trường hợp cá biệt. Rất nhiều ông chồng cũng từng bị vợ cấm nhậu, cấm đá bóng, cấm chơi golf… chỉ vì bị cho là “tốn thời gian, vô bổ”. Nhưng liệu có thật sự vô ích như vậy không? Một người đàn ông có niềm vui riêng, có không gian riêng cho bản thân, chắc chắn sẽ cân bằng hơn, vui vẻ hơn khi trở về với gia đình.

Tôi không mong đợi vợ phải ủng hộ tôi chơi thể thao, chỉ mong mọi người hiểu rằng: thể thao không nhất thiết phải gắn liền với mục tiêu giảm cân. Nó còn mang lại sức khỏe tinh thần, sự gắn kết bạn bè và niềm vui cá nhân. Nếu cứ khăng khăng phải “giảm cân” mới được công nhận, thì thật sự thiệt thòi cho cánh đàn ông chúng tôi.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *