Vụ việc xảy ra khi nhiều người dân Hong Kong bất chấp cảnh báo, đổ xô ra bờ biển để “săn” sóng lớn do ảnh hưởng của siêu bão.
Một gia đình đã gặp nạn khi người mẹ và con trai 5 tuổi bị sóng cuốn trôi. Người cha 40 tuổi đã nhanh chóng lao xuống biển để cứu hai mẹ con. May mắn thay, cô con gái 9 tuổi đứng ở vị trí an toàn hơn nên không bị cuốn theo.
Một đội tuần tra gần đó đã kịp thời phát hiện và cứu được cả ba người. Hai mẹ con sau đó được đưa đến Bệnh viện Pamela Youde Nethersole Eastern để cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch.

Ông Fok Chun-ming, thành viên đội tuần tra, cho biết công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do sóng lớn. Thuyền cứu hộ không thể tiếp cận sát bờ, buộc các nhân viên phải leo lên thuyền để sơ cứu tại chỗ cho các nạn nhân.
Cùng thời điểm xảy ra vụ việc, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một showroom Mercedes-Benz bị ngập nước. Tại khu dân cư Hạnh Hoa Thôn, sóng cao từ 2-3 mét liên tục ập vào, nhưng nhiều người vẫn tập trung để chụp ảnh.

Chỉ huy phân khu Chai Wan, ông Chiu Wai-ming, kêu gọi người dân đặt sự an toàn lên hàng đầu và tránh xa các khu vực nguy hiểm. Ông Fok cũng cảnh báo rằng hành động “săn sóng” trong thời điểm siêu bão Ragasa đổ bộ không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn cho cả lực lượng cứu hộ. “Đừng đánh giá thấp sức mạnh của thiên nhiên và tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm,” ông Fok nhấn mạnh.
Trước đó, Đài quan sát Hong Kong đã phát tín hiệu bão số 8, mức cảnh báo cao, và liên tục khuyến cáo người dân tránh xa bờ biển và ngừng mọi hoạt động dưới nước.
Admin
Nguồn: VnExpress