Vụ việc một công dân Australia tử vong tại Bali, Indonesia hồi tháng 5 vừa qua đang gây xôn xao dư luận, đặc biệt sau khi gia đình nạn nhân phát hiện thi thể thiếu tim và đặt ra nghi vấn về hành vi mờ ám.
Byron Haddow, 23 tuổi, đến từ Queensland, Australia, đã qua đời trong một hồ bơi khách sạn khi đang đi nghỉ dưỡng ở Bali. Thi thể anh được đưa về Australia bốn tuần sau đó, và kết quả khám nghiệm tử thi tại quê nhà cho thấy tim đã biến mất.
Gia đình Haddow bày tỏ sự bức xúc khi không được giới chức Indonesia thông báo về việc này, đồng thời nghi ngờ có khuất tất trong quy trình xử lý thi thể. Vụ việc đã khiến giới chức Australia yêu cầu Indonesia giải thích rõ ràng.
Bác sĩ pháp y Nola Margaret Gunawan, người trực tiếp khám nghiệm tử thi cho Haddow, đã lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc về hành vi sai trái. Bà khẳng định: “Tim của cậu ấy đã được xét nghiệm và giữ lại khi gia đình đưa thi thể về nước. Tôi đã cung cấp kết quả khám nghiệm tử thi và giải thích quy trình cho gia đình, và họ đã chấp nhận lời giải thích của tôi.”
Về phía bệnh viện Prof Ngoerah, nơi tiến hành khám nghiệm tử thi ban đầu, ông I Made Darmajaya, đại diện bệnh viện, nhấn mạnh: “Thay mặt bệnh viện, tôi muốn khẳng định những tin đồn về việc trộm tạng là hoàn toàn sai sự thật. Bệnh viện không hề có lợi ích gì trong việc giữ lại tim. Điều chúng tôi quan tâm là tuân thủ đúng quy định pháp luật trong quá trình khám nghiệm.” Ông cho biết thêm, việc khám nghiệm được thực hiện theo yêu cầu của cảnh sát địa phương.
Theo ông Darmajaya, tim của Haddow đã được gửi trả lại Australia vào tháng 8 sau quá trình kiểm tra kéo dài để đáp ứng yêu cầu về giám định bệnh lý.
Tuy nhiên, luật sư của gia đình Haddow tại Bali, bà Ni Luh Arie Ratna Sukasari, lại đặt ra nghi vấn về tính xác thực của trái tim được trả lại. “Trái tim đang được xét nghiệm ADN tại bang Queensland để xác minh nó có thực sự thuộc về Byron hay không. Gia đình yêu cầu sự chính xác, minh bạch và tôn trọng con trai họ,” bà Sukasari nói.
Bà Sukasari cũng cho biết, gia đình Haddow không hề hay biết và không đồng ý với việc khám nghiệm tim ở Bali. Bệnh viện cũng không đưa ra được lời giải thích thỏa đáng về việc này. “Thay vào đó, họ sắp xếp việc trả lại quả tim và thậm chí còn yêu cầu gia đình trả thêm 460 USD chi phí,” bà nói thêm.
Hiện tại, bà Sukasari và gia đình Haddow đang yêu cầu cảnh sát mở một cuộc điều tra độc lập về cái chết của nam thanh niên, đồng thời yêu cầu bệnh viện Prof Ngoerah giải thích rõ ràng các quy trình đã được thực hiện đối với thi thể Haddow, đặc biệt liên quan đến “việc lấy và giữ lại tim mà không có sự đồng ý của gia đình”.
Bác sĩ Gunawan giải thích rằng theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự Indonesia, việc giữ lại nội tạng trong khám nghiệm pháp y không cần sự đồng ý của người thân.

Báo cáo pháp y cho thấy trong cơ thể Haddow có rượu và một loại thuốc kê đơn dùng để điều trị trầm cảm, lo âu và một số dạng đau. Sự kết hợp giữa rượu và thuốc này có thể gây ức chế hệ thần kinh trung ương, khiến Haddow không thể tự cứu mình khi ở trong bể bơi. Khám nghiệm cũng ghi nhận vết rách và bầm tím trên trán trái, mí mắt phải và đầu gối, nhưng những vết thương này không được xác định là nguyên nhân gây tử vong.
Gia đình Haddow khẳng định họ không hề biết việc anh đang dùng bất kỳ loại thuốc kê đơn nào hay mắc bệnh về tâm thần. Các luật sư của gia đình cho rằng những vết thương trên cơ thể Haddow gây ra “mối lo ngại nghiêm trọng” và không phù hợp với “lời giải thích rằng cậu ấy chỉ đơn thuần được phát hiện trong hồ bơi”. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Admin
Nguồn: VnExpress