Du lịch Hong Kong mùa bão: Chuyến đi đáng nhớ của gia đình Việt

Chuyến du lịch Hong Kong của gia đình chị Minh Ngọc (38 tuổi, TP.HCM) đã trở thành một kỷ niệm khó quên khi “đụng” phải siêu bão Ragasa. Chuyến đi kéo dài từ ngày 22/9 đến 26/9, với mục đích kỷ niệm mẹ chị vừa nghỉ hưu và tạo cơ hội cho cả gia đình gắn kết, khám phá thành phố.

Gia đình chị Ngọc đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho chuyến đi này. Vé máy bay và khách sạn được đặt trước nửa tháng, tổng chi phí gần 40 triệu đồng, chưa kể phí visa và 500 USD mang theo cho mỗi người để chi tiêu. Tuy nhiên, kế hoạch đã bị đảo lộn hoàn toàn bởi cơn bão ập đến.

Ngày 22/9, khi gia đình chị đến Hong Kong, trời đã bắt đầu mưa và có gió. Đến ngày 23/9, chính quyền Hong Kong phát cảnh báo bão cấp 10, mức cao nhất, khi tâm bão áp sát. Siêu bão Ragasa, một trong những cơn bão mạnh nhất trong nhiều năm, đã khiến thành phố gần như tê liệt. Hàng trăm chuyến bay bị hủy, hệ thống giao thông công cộng ngừng hoạt động, các cửa hàng và nhà hàng đồng loạt đóng cửa.

Chị Ngọc kể lại: “Nghe tin cảnh báo bão mức cao nhất, cả nhà đều lo lắng. Mẹ tôi dù sợ nhưng vẫn lạc quan, nói rằng an toàn là trên hết, mọi kế hoạch khác đều có thể thay đổi”.

Khung cảnh đường phố Hong Kong sáng 25/9.
Hong Kong sau bão: Khung cảnh đường phố ngày 25/9. Ảnh: Internet

Trong ngày 23/9, gia đình chị vẫn thử ra ngoài dạo quanh khu vực khách sạn khi mưa còn nhỏ. Tuy nhiên, đến tối, mưa lớn và gió rít khiến cả nhà phải ở yên trong phòng khách sạn. Ngày 24/9, khi mưa ngớt, họ quyết định đi taxi đến vịnh Đồng La (Causeway Bay) nhưng phải trả một khoản tiền cước gần 800.000 đồng cho quãng đường 6 km, gấp đôi so với ngày thường.

Mẹ chị Thuỷ mặc áo mưa tham quan vịnh Đồng La, chiều ngày 24/9.
Mẹ mặc áo mưa khám phá vịnh Đồng La ngày bão. Ảnh: Internet

Sau hai ngày bão quần thảo, tối 24/9, trời tạnh mưa, gia đình chị đi dạo ra cảng biển và chứng kiến cảnh cây bật gốc ngổn ngang. Phố đi bộ khu Tiêm Sa Chủy vẫn sáng đèn nhưng vắng khách. Nhiều khách sạn vẫn đóng cửa để phòng ngừa gió giật.

Lịch trình bị đảo lộn, việc ăn uống của gia đình chị cũng gặp khó khăn vì hầu hết hàng quán đều đóng cửa. Họ chủ yếu ăn uống tại khách sạn và mua đồ dự trữ từ các cửa hàng tiện lợi.

Sáng 25/9, thời tiết Hong Kong hửng nắng, mát mẻ. Gia đình chị tranh thủ đi bảo tàng M+, chùa Man Mo và trở lại vịnh Đồng La. Kế hoạch đi Disneyland bị hủy bỏ do công viên bị ảnh hưởng bởi bão. Thay vào đó, cả nhà lên du thuyền ngắm cảnh cảng Victoria.

Ngày 25/9, bão Ragasa suy yếu, chính quyền Hong Kong bắt đầu khắc phục hậu quả, dọn dẹp và mở lại sân bay. Sân bay Hồng Kông dần khôi phục hoạt động từ 6h sáng cùng ngày.

Ngày 26/9, gia đình chị Ngọc trở về TP.HCM, kết thúc chuyến đi 5 ngày “khó quên” ở Hong Kong. Chị chia sẻ rằng Hong Kong vẫn để lại nhiều ấn tượng đẹp, nhưng chi phí du lịch ở đây khá cao so với trải nghiệm nhận được. Chị cũng nhận xét ẩm thực Hong Kong không phong phú bằng các nước khác trong khu vực, và khách sạn thì đắt đỏ nhưng diện tích phòng nhỏ.

Mặc dù chuyến đi phần lớn chỉ quanh quẩn trong khách sạn vì bão, chị Ngọc vẫn coi đây là một kỷ niệm đặc biệt. Chị hy vọng sẽ có cơ hội trở lại Hong Kong khi thời tiết thuận lợi hơn để có một trải nghiệm trọn vẹn hơn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *