Kinh hoàng: Trộm bị chủ nhà trói, kéo lê 200m bằng ôtô

Một vụ việc gây tranh cãi đã xảy ra tại quận La Matanza, Buenos Aires, Argentina, vào ngày 15/9, khi một người đàn ông bị cáo buộc kéo lê một tên trộm trên đường phố bằng xe bán tải sau khi tên này đột nhập vào nhà mẹ vợ anh.

Theo lời kể của Diego, vào nửa đêm, anh nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ mẹ vợ 66 tuổi, người sống một mình cách nhà anh vài dãy phố. Bà hoảng loạn báo rằng qua camera an ninh, bà phát hiện hai tên trộm đang cố gắng đột nhập vào nhà bà bằng cách nạy cửa sau bằng một tuýp sắt lớn. Mặc dù bà đã gọi cảnh sát, nhưng không có ai đến, vì vậy bà cầu cứu Diego.

Diego lập tức lái xe đến và phát hiện hai tên trộm đang tẩu thoát. Chúng đã kịp lấy đi một chiếc túi xách chứa giấy tờ quan trọng từ trong xe của gia đình. Diego cùng một vài người hàng xóm đuổi theo. Anh kể lại: “Tôi yêu cầu hắn trả lại giấy tờ đã lấy cắp từ xe của mẹ tôi, nhưng hắn hét vào mặt tôi rằng sẽ không trả lại bất cứ thứ gì.”

Sau cuộc truy đuổi kéo dài khoảng 15 dãy nhà, nhóm của Diego đã bắt được một trong hai tên trộm. Đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy tên trộm bị trói chân vào xe bán tải của Diego và bị kéo lê khoảng 200 mét trên đường nhựa. Trong video, có thể nghe thấy tên trộm van xin: “Dừng lại đi anh bạn,” trong khi những người hàng xóm reo hò cổ vũ và hô lớn: “Giờ không được cướp của ai nữa đâu.”

Gia chủ bị điều tra vì buộc chân tên trộm vào ôtô kéo lê 200 m
Video: Trộm đột nhập bị tóm, kéo lê trên phố bởi Diego. Ảnh: Internet

Hiện tại, Diego đang bị các công tố viên quận và cảnh sát điều tra về hành vi bạo lực này. Về phía cảnh sát, họ cho rằng vụ trộm có thể là một “sự hiểu lầm” và nghi can có thể không có ý định trộm cắp.

Đáng chú ý, người đàn ông bị kéo lê, mặc dù bị thương, đã từ chối nộp đơn khiếu nại. Cảnh sát cho biết: “Anh ta từ chối cung cấp thêm thông tin hoặc nhận hỗ trợ và tự ý rời khỏi hiện trường.”

Về phần Diego, anh bày tỏ sự bức xúc khi mẹ anh, do quá sợ hãi sau vụ đột nhập, đã phải chuyển đến nơi khác để ở nhờ. Anh cho biết: “Mẹ tôi đang phải chạy thận nhân tạo, bà bị viêm xương khớp và đang chờ ghép xương. Vậy mà hắn ta lại đối xử tàn nhẫn với bà già tội nghiệp. Bà ấy hoảng loạn chết khiếp vì tên khốn đó.”

Hiện cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục để làm rõ các tình tiết của vụ việc.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *