Màn kịch bắt cóc, bỏ mặc bạn gái giữa rừng để ‘ép yêu’

Vào ngày 4 tháng 3 năm 2008, Julian Buchwald, 22 tuổi, lên kế hoạch cho một buổi dã ngoại lãng mạn cùng bạn gái 17 tuổi, Carolynne Watson, tại vùng núi Strzelecki Ranges thuộc khu vực Gippsland, bang Victoria. Cả hai, vốn là những tín đồ ngoan đạo, đã thề nguyện giữ gìn sự trinh trắng cho đến đêm tân hôn.

Trên đường đến địa điểm dã ngoại, Julian dừng xe lại sau khi thấy một con vật chết bên đường. Anh nói với Carolynne rằng sẽ kiểm tra xem nó là con gì. Carolynne ngồi đợi trong xe SUV.

Sau mười phút chờ đợi mà không thấy Julian quay lại, Carolynne bắt đầu lo lắng. Cô giật mình khi nhìn vào gương chiếu hậu và thấy một bóng người mặc đồ đen trùm đầu đang chạy về phía xe. Kẻ lạ mặt mở cửa xe, lôi Carolynne ra ngoài, trói tay, bịt mắt, bịt miệng và ném cô vào cốp xe. Hắn lái xe đi, bỏ lại mọi thứ phía sau.

Julian Buchwald cải trang, dán ảnh vào hộ chiếu của người khác để chạy trốn khỏi đất nước. Ảnh: CZ
Julian Buchwald cải trang, dán ảnh vào hộ chiếu của người khác để chạy trốn khỏi đất nước. Ảnh: CZ. Ảnh: Internet

Sáu tiếng sau, chiếc xe dừng lại. Carolynne lại bị lôi ra khỏi xe, ném xuống đất. Kẻ tấn công dùng dao cắt quần áo cô, khiến cô hoàn toàn khỏa thân. Cô nghe thấy tiếng đào đất gần đó và nghĩ rằng mình sắp bị hãm hiếp và giết chết. Trong nỗi sợ hãi tột cùng, cô chỉ còn biết cầu nguyện.

Cùng lúc đó, cha mẹ của Julian bắt đầu lo lắng khi hai người không trở về nhà như đã hẹn. Mẹ của Julian đang đứng chờ con trai thì phát hiện một chai thủy tinh cắm trên hàng rào, bên trong chứa một mảnh giấy. Bức thư đe dọa gia đình không được báo cảnh sát về sự mất tích của cặp đôi, nếu không họ sẽ bị thiêu sống và hiến tế. Bức thư viết: “Khi nào bọn tao hoàn thành nhiệm vụ sẽ thả chúng về”.

Quá hoảng sợ, mẹ Julian quyết định báo cảnh sát, bất chấp lời đe dọa. Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai công tác tìm kiếm, nhưng gặp nhiều khó khăn do khu vực tìm kiếm quá rộng lớn.

Gia đình Carolynne tiết lộ rằng họ cũng đã nhận được một bức thư nặc danh cách đó mười ngày, cảnh báo họ tránh xa những kẻ lạ mặt nếu không muốn gia đình bị hủy hoại. Cha của Carolynne đã báo cáo sự việc với cảnh sát, nhưng họ chỉ coi đó là một trò đùa.

Cảnh sát nhận thấy hai bức thư được viết bởi cùng một người. Trong thư gửi cho gia đình Carolynne, kẻ này tự xưng là thành viên của một nhóm coi các tín đồ Cơ đốc giáo là kẻ thù. Cả hai bức thư đều chứa một biểu tượng kỳ lạ, được xác định là ký hiệu của một giáo phái Satan. Nhà chức trách lo ngại cặp đôi đã bị bắt cóc, nhưng cũng không loại trừ khả năng họ bị lạc trong rừng. Nếu vậy, cơ hội sống sót của họ sẽ rất mong manh do thời tiết khắc nghiệt, thiếu thức ăn và nước uống, và nguy cơ gặp phải động vật nguy hiểm.

Sau sáu ngày tìm kiếm không có kết quả, cảnh sát nhận được tin Carolynne và Julian đã được tìm thấy còn sống. Cặp đôi được một nông dân phát hiện khi họ đi ra một con đường gần Công viên quốc gia Alpine. Mặc dù bị cháy nắng nghiêm trọng, cùng với những vết cắt, phồng rộp và bầm tím khắp cơ thể sau hành trình đi bộ xuyên rừng, cả hai đều ổn về mặt thể chất.

Carolynne kể lại trải nghiệm kinh hoàng của mình với cảnh sát. Cô cho biết sau khi bị trói nằm trên mặt đất, cô nghe thấy tiếng đào đất dừng lại. Kẻ tấn công dường như đã bỏ đi, để cô lại một mình. Carolynne cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi dây trói nhưng không thành công. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng gọi của Julian.

Julian đã cởi trói và tháo băng bịt mắt cho Carolynne. Anh ta cũng đang trong tình trạng khỏa thân và kể rằng cả hai đã bị một giáo phái thờ quỷ Satan bắt cóc và bỏ lại trong rừng. Julian nói rằng anh ta vừa mới tự giải thoát được. Anh ta còn khẳng định rằng con vật chết bên đường là một cái bẫy, và anh ta đã bị đánh bất tỉnh khi cúi xuống kiểm tra.

Cảnh sát đăng ảnh tìm kiếm Carolynne Watson, 17 tuổi và Julian Buchwald, 22 tuổi vào năm 2008. Ảnh: Victoria Police
Cảnh sát đăng ảnh tìm kiếm Carolynne Watson, 17 tuổi và Julian Buchwald, 22 tuổi vào năm 2008. Ảnh: Victoria Police. Ảnh: Internet

Cặp đôi trốn xuống một con sông đóng băng vì sợ kẻ bắt cóc quay lại, và cẩn thận di chuyển để tránh bị phát hiện. Họ tìm thấy một chiếc túi mà “những kẻ thờ Satan vô tình đánh rơi” gần đó, theo lời Julian. Trong túi có một túi ngủ, bàn chải đánh răng, một quả dừa, dao, xẻng và một lọ bơ đậu phộng.

Trong gần một tuần, đôi tình nhân bị mắc kẹt trong vùng đất hoang vu. Họ lang thang trong rừng, sống sót nhờ số ít thức ăn mà Julian đã chuẩn bị cho chuyến dã ngoại, và chống chọi với cái lạnh bằng cách chia sẻ túi ngủ.

Mặc dù cả hai đã thề giữ gìn trinh tiết cho đến khi kết hôn, Julian liên tục thúc ép Carolynne, nhiều lần đề nghị họ “kết hôn dưới sự chứng giám của Chúa” để được ân ái trước khi chết. Anh ta thậm chí còn cố gắng thuyết phục cô làm như vậy để giữ ấm. Tuy nhiên, Carolynne kiên quyết từ chối.

Julian lặp lại những chi tiết mà Carolynne đã kể cho cảnh sát, ngoại trừ những gì đã xảy ra khi anh ta bất tỉnh.

Tuy nhiên, những lời khai này dần hé lộ sự thật. Dựa trên lời khai, các điều tra viên đã xác định được địa điểm mà cặp đôi bị đưa đến ban đầu. Tại đó, họ tìm thấy một cái xẻng, băng dính, dây thừng và quần áo bị cắt nát. Phân tích các vật chứng, họ phát hiện tất cả đều thuộc về Julian. Trước đó, các điều tra viên đã nhận thấy một số điểm không nhất quán trong lời khai của Julian, đặc biệt là việc anh ta nói rằng bị đánh vào đầu và bất tỉnh nhưng lại không có dấu vết nào.

Khi bị cảnh sát gây áp lực trong quá trình thẩm vấn, Julian nhanh chóng sụp đổ và thừa nhận đã dàn dựng toàn bộ vụ việc, từ trang phục, công cụ gây án cho đến hai bức thư nặc danh, tất cả đều nhằm đổ tội cho giáo phái.

Anh ta khai rằng đã cố tình dừng xe bên đường với lý do kiểm tra con vật chết để không gây nghi ngờ. Sau đó, anh ta lợi dụng khuất tầm nhìn để lấy đồ đạc và thay quần áo trước khi tấn công Carolynne. Khi lái xe đến Công viên quốc gia Alpine, Julian đã đào một cái hố để chôn những thứ có thể khiến cảnh sát nghi ngờ. Điều này có nghĩa là khi Carolynne tin rằng kẻ tấn công đang đào mộ để giết mình, thực ra Julian đang che giấu bằng chứng.

Sau khi giấu xe trong rừng, Julian tự cắt quần áo và trói mình lại, sau đó bắt đầu gọi Carolynne như thể vừa tỉnh dậy. Anh ta để lại chiếc túi để đảm bảo họ không bị chết đói hoặc chết cóng, nhưng không cho quần áo vì muốn gần gũi hơn với bạn gái.

Julian thú nhận rằng toàn bộ kế hoạch là một thủ đoạn tinh vi để lách qua những quy định nghiêm ngặt về quan hệ tình dục trước hôn nhân của đạo Cơ đốc mà anh ta và bạn gái đang theo đuổi.

Julian muốn ép bạn gái kết hôn và quan hệ tình dục với mình vì anh ta mất kiên nhẫn khi cô nói muốn đợi sau khi tốt nghiệp trung học mới tổ chức đám cưới. Julian cố ý dẫn Carolynne đi vòng quanh trong rừng, hy vọng cô sẽ kiệt sức, nản lòng và chấp nhận lời đề nghị của anh ta. Anh ta chỉ đưa cô ra khỏi rừng, nhờ tấm bản đồ đã chuẩn bị sẵn, khi nhận ra cô sẽ không khuất phục và anh ta sẽ không đạt được mục đích của mình.

Ngày 17 tháng 8 năm 2009, Julian bị kết tội bắt cóc và khai báo gian dối với cảnh sát, nhưng được tại ngoại. Đến ngày tuyên án một tháng sau, anh ta không ra hầu tòa mà bỏ trốn khỏi Australia.

Julian cải trang thành người Ấn Độ, làm hộ chiếu giả, bôi đen da, nhuộm tóc và lông mày để bay đến Ấn Độ, nhưng bị từ chối nhập cảnh. Trên đường trở lại, anh ta bị bắt tại Singapore.

Năm 2011, Julian bị kết án 7 năm 9 tháng tù, cộng thêm 6 tháng tù vì tội bỏ trốn. Anh ta kháng cáo, cho rằng bản án quá nặng. Đơn kháng cáo bị bác bỏ vì Carolynne đã phải chịu đựng những tổn thương sâu sắc và lâu dài do vụ bắt cóc gây ra.

Julian sinh ra ở Đức và đến Australia khi còn nhỏ, chưa bao giờ có quốc tịch Australia. Thị thực của anh ta bị hủy vào năm 2014, và anh ta bị trục xuất về Đức vào năm 2016. Vụ án khép lại, để lại một bài học đắt giá về sự dối trá và những hậu quả không lường trước được của nó.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *