Nhạc sĩ Nguyễn Vũ, tác giả của ca khúc “Bài Thánh Ca Buồn” nổi tiếng, đã qua đời vào chiều 24/9, hưởng thọ 80 tuổi. Tang lễ của ông được tổ chức giản dị tại nhà riêng ở khu Ông Tạ, quận Tân Bình, TP HCM, theo đúng di nguyện và phong cách sống kín đáo của ông. Không gian tang lễ ấm cúng với khói hương, ánh nến và những lời kinh cầu nguyện.

Trong những năm cuối đời, nhạc sĩ Nguyễn Vũ vẫn minh mẫn và khỏe mạnh. Ông thường gặp gỡ bạn bè cũ để ôn lại những kỷ niệm xưa. Ông có bốn người con, nhưng không ai theo đuổi con đường nghệ thuật của cha.
Nhạc sĩ Nguyễn Vũ gần như cả cuộc đời gắn bó với âm nhạc. Ông sinh năm 1945 tại Hà Nội. Năm 9 tuổi, ông theo gia đình chuyển vào Nam và sinh sống ở Đà Lạt. Tại đây, ông được tiếp xúc với âm nhạc từ rất sớm nhờ người chú ruột dạy vĩ cầm và những người bạn nhạc sĩ của cha. Ông từng tham gia ca hát cho Ban thiếu nhi Đài Phát thanh Đà Lạt và giành giải nhất đơn ca thiếu nhi của đài năm 12 tuổi, phần thưởng là một cây đàn mandolin.
Năm 20 tuổi, ông bắt đầu sáng tác những ca khúc đầu tiên, trong đó có “Một loài chim biển”, “Huyền thoại một chiều mưa”. Tuy nhiên, “Bài Thánh Ca Buồn” vẫn là tác phẩm nổi tiếng và được yêu thích nhất của ông. Ra đời năm 1972, ca khúc này đã trở thành một phần không thể thiếu trong mùa Giáng sinh, đi sâu vào lòng nhiều thế hệ người yêu nhạc.

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ từng chia sẻ rằng ông sáng tác “Bài Thánh Ca Buồn” theo đơn đặt hàng của một nhà sản xuất. Cảm hứng cho ca khúc đến từ ký ức về mối tình đầu năm 14 tuổi tại Đà Lạt. Khi đó, ông thường xuyên đến nhà thờ Con Gà vì để ý một cô gái xinh đẹp thường đi ngang qua nhà ông để đến nhà thờ. Ông đã thầm thương trộm nhớ cô gái ấy suốt ba tháng trời nhưng không dám thổ lộ. Vào một buổi chiều mưa gần Giáng sinh, khi cả hai cùng trú mưa gần nhà thờ, ông đã nghe cô gái hát theo giai điệu “Đêm Thánh Vô Cùng” (Silent Night) vọng ra từ nhà thờ. Vài ngày sau, gia đình ông chuyển vào Sài Gòn, và ông mất liên lạc với cô gái.
Ca khúc “Bài Thánh Ca Buồn” mang giai điệu trầm buồn, thể hiện nỗi hoài niệm về một mối tình đầu dang dở. Lời bài hát gợi lên nỗi nhớ nhung và tiếc nuối về những kỷ niệm đẹp trong quá khứ.

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ từng trăn trở khi nhiều người hát sai lời bài hát. Ông đặc biệt không hài lòng khi câu “Rồi những đêm thế trần đón Noel” bị đổi thành “giáo đường đón Noel”. Ông giải thích rằng Noel không chỉ là một lễ hội tôn giáo mà còn là một lễ hội chung của nhân loại, và “thế trần” có nghĩa là thế gian của mọi người.
Ca sĩ Thái Châu là người đầu tiên thể hiện “Bài Thánh Ca Buồn” trong đĩa Sơn Ca 3. Sau đó, ca khúc được nhiều ca sĩ nổi tiếng khác thể hiện như Khánh Ly, Elvis Phương, Đàm Vĩnh Hưng và các ca sĩ trẻ như Quốc Thiên, Anh Tú, góp phần kéo dài tuổi thọ của tác phẩm.
Trong những năm tháng cuộc đời, nhạc sĩ Nguyễn Vũ đã vài lần trở lại Đà Lạt để tìm kiếm tung tích cô gái năm xưa, nhưng không có kết quả. Câu hát mở đầu trong ca khúc “Bài thánh ca đó còn nhớ không em?” đến nay vẫn chưa có lời hồi đáp. Tuy nhiên, giai điệu của bài hát đã trở thành một phần ký ức đẹp của nhiều thế hệ mỗi dịp Giáng sinh.
Sau thành công của “Bài Thánh Ca Buồn”, nhạc sĩ Nguyễn Vũ tiếp tục sáng tác và hoạt động âm nhạc. Sau năm 1975, ông làm cán bộ văn thể mỹ của Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 22. Từ khoảng năm 1990, ông mở lớp dạy nhạc tại nhà ở quận Tân Bình, TP HCM và viết nhạc cho các trung tâm.
Ông sáng tác nhiều ca khúc trữ tình, trong đó có chùm bài với chữ “cuối” như “Lời cuối cho em”, “Nhìn nhau lần cuối”, “Bài cuối cho người tình”. Ông cũng viết nhiều ca khúc về biển như “Biển tím”, “Một đêm hải hành”, “Một loài chim biển”, “Sao rơi trên biển”. Âm nhạc của ông thường mang cảm hứng về tình yêu với giai điệu và ca từ buồn man mác.
Mặc dù có hơn 50 ca khúc được phổ biến, nhạc sĩ Nguyễn Vũ từng thừa nhận không có bài hát nào nổi tiếng hơn “Bài Thánh Ca Buồn”. Ông từng chia sẻ rằng sự yêu thích của khán giả dành cho ca khúc này là điều mà chính ông cũng không ngờ tới. Ông cho rằng có lẽ ca khúc đã chạm đến những kỷ niệm buồn và những mơ mộng trong tình yêu mà ai cũng từng trải qua.
Admin
Nguồn: VnExpress
