Trúng số độc đắc: Bi kịch không ai ngờ

Câu chuyện về cặp vợ chồng Lara và Roger ở hạt Yorkshire từng là minh chứng cho cuộc sống bình dị và hạnh phúc, trước khi vận may bất ngờ ập đến, kéo theo những hệ lụy không ngờ. Lara, một giáo viên nghệ thuật, và Roger, một quản lý IT, đã trúng giải độc đắc trị giá 1,8 triệu bảng Anh vào tháng 10/2005.

Khoản tiền trúng số đã thay đổi cuộc đời họ một cách chóng vánh. Cặp đôi nhanh chóng lao vào những cuộc chi tiêu không kiểm soát. Họ mua một căn biệt thự sang trọng, một chiếc xe thể thao Porsche đắt tiền, đồng hồ Rolex, túi xách hàng hiệu và sưu tập tới 30 chiếc xe cũ. Những chuyến du lịch xa hoa tới Dubai, Monaco và New York trở thành thói quen.

Lara đầu tư 150.000 bảng vào việc mở một thẩm mỹ viện, trong khi Roger chi 25.000 bảng để tái hợp ban nhạc thời đại học của mình. Không chỉ vậy, họ còn chi trả 10.000 bảng mỗi năm cho việc học hành của hai con gái tại trường tư thục.

Lara và chồng Roger Griffiths ở hạt Yorkshire (phía bắc nước Anh), ăn mừng khi trúng giải độc đắc 1,8 triệu bảng Anh, tháng 10/2005. Ảnh: SWNS
Lara Griffiths trúng độc đắc 1.8 triệu bảng Anh ở Yorkshire (Ảnh: SWNS). Ảnh: Internet

Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chỉ vài tháng sau khi nhận giải, những bất đồng về tài chính bắt đầu nảy sinh giữa Lara và Roger. Lara muốn sử dụng tiền để trả hết khoản vay thế chấp nhà và đầu tư vào những kênh an toàn. Ngược lại, Roger lại muốn dùng tài sản để thế chấp, vay thêm vốn đầu tư vào bất động sản và các dự án kinh doanh khác.

Lara Griffiths, hiện 50 tuổi, có cuộc sống ổn định bên cạnh gia đình và tiệm xăm hình của mình ở Anh. Ảnh: Glen Minikin
Lara Griffiths (50 tuổi): Cuộc sống mới sau biến cố (Ảnh: Glen Minikin). Ảnh: Internet

“Tiền bạc đã phơi bày những khác biệt sâu sắc giữa chúng tôi,” Lara chia sẻ. “Chúng tôi dần trở thành những con người khác và mất đi sự kết nối.”

Năm 2010, một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi căn nhà và nhiều tài sản giá trị của họ. Vài tháng sau, Roger đột ngột rời đi, bỏ lại Lara với những khoản nợ khổng lồ. Anh giải thích rằng các khoản đầu tư và kinh doanh của mình đã thua lỗ nặng nề do cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Đến năm 2013, khi thủ tục ly hôn hoàn tất, cả Lara và Roger đều chính thức trắng tay.

Những năm tháng tiếp theo là chuỗi ngày khó khăn đối với Lara. Cô liên tục bị các nhân viên thu hồi nợ tìm đến. Để trang trải cuộc sống và trả nợ, cô buộc phải bán đi mọi thứ, từ chiếc đồng hồ Rolex, túi xách hàng hiệu cho đến thẩm mỹ viện và cuối cùng là ngôi nhà của mình.

Vượt qua giai đoạn đen tối, Lara đã học nghề xăm thẩm mỹ và mất tròn 10 năm để trả hết các khoản nợ.

Nhìn lại quá khứ, cả Lara và Roger đều có những chiêm nghiệm sâu sắc. Lara thừa nhận rằng cả hai đã không biết cách quản lý một số tiền lớn như vậy. Cô khẳng định cuộc sống sau khi trúng số chẳng khác nào “địa ngục trần gian”.

Roger, ở tuổi 53, cảm thấy xấu hổ khi nhận ra mình không đủ năng lực để xây dựng sự nghiệp thành công. Anh nói: “Câu chuyện của chúng tôi là một lời cảnh báo đắt giá.”

Theo Lara, trúng số không hề tuyệt vời như nhiều người vẫn nghĩ. “Hầu hết mọi người đều phải chịu thiệt thòi theo cách nào đó, và không ai thông cảm cho bạn vì bạn có tiền mà không phải tự mình kiếm ra,” cô nói. “Tiền không tạo ra hạnh phúc, nó chỉ tạo điều kiện cho hạnh phúc mà thôi.”

Hiện tại, ở tuổi 50, Lara đã mua lại được nhà riêng và sống cùng mẹ và hai con gái. Cô cũng đã tìm thấy tình yêu mới.

“Bây giờ tôi đã có mọi thứ mình thực sự cần, thay vì khoản tiền kếch xù từ việc trúng số,” Lara chia sẻ, khép lại câu chuyện về một vận may tưởng chừng như tuyệt vời nhưng lại mang đến nhiều sóng gió.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *