Tôi từng nghĩ cuộc sống độc thân là đủ, nhưng thời gian trôi qua, sự cô đơn ngày càng trở nên rõ rệt. Tôi khao khát có một người để sẻ chia, cùng ngắm trăng, hóng gió, nhâm nhi tách trà, cắn hạt hướng dương và trò chuyện về mọi điều trên thế gian. Vì vậy, tôi viết những dòng này để tìm kiếm anh.
Tôi sinh năm 1989, cao 1m60, có dáng người cân đối nhờ thường xuyên tập thể dục. Hiện tôi làm công việc văn phòng tại một tỉnh miền Tây. Nếu gặp được đúng người, tôi sẵn sàng chuyển đổi nơi ở và công việc. Với khả năng tiếng Anh khá tốt và tiếng Trung ổn, việc tìm kiếm việc làm ở một nơi khác không phải là một trở ngại lớn đối với tôi.
Về nữ công gia chánh, tôi không phải là một người quá xuất sắc, nhưng tôi tự tin vào khả năng nấu các món như lẩu bò, các món kho, chiên, và các món mắm. Tôi luôn sẵn lòng học hỏi thêm để chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Tuy nhiên, tôi mong anh sẽ kiên nhẫn và nhẹ nhàng khi tôi mắc lỗi, vì tôi có phần vụng về và đôi khi hay làm rơi vỡ đồ đạc. Hy vọng sẽ tìm được một người không quá khắt khe.
Trong thế giới rộng lớn với hơn 10 tỷ người, việc gặp gỡ nhau đã là một duyên phận lớn. Với tôi, chỉ cần anh không dính vào những tệ nạn nghiêm trọng như cờ bạc, ma túy, rượu chè bê tha, ngoại tình, gái gú, bạo lực gia đình, lười biếng và không mang tư tưởng gia trưởng “chồng chúa vợ tôi”, mọi vấn đề khác đều có thể thương lượng. Chỉ cần anh không buông tay, tôi sẽ không bao giờ rời xa anh.
Tôi mơ về một gia đình giản dị: vợ chồng cùng đi làm, chiều về trao nhau cái ôm, chia sẻ về một ngày đã qua, cùng nhau làm việc nhà, và sau bữa cơm tối sẽ cùng nhau đi dạo hóng gió. Mọi dự định về tài chính hay bất cứ vấn đề gì đều được chia sẻ và cùng nhau giải quyết. Tôi chưa từng kết hôn. Trong suy nghĩ của tôi, con cái là do duyên số. Nếu có con, tôi mong muốn có một bé. Nếu không, hai vợ chồng sẽ cùng nhau chăm sóc, yêu thương nhau đến старост.
Mỗi người sinh ra và lớn lên trong một môi trường khác nhau, điều này tạo nên những tính cách riêng biệt. Tôi trân trọng những ưu điểm và tôn trọng cả những khuyết điểm của anh, miễn là chúng không thuộc những điều tối kỵ mà tôi đã đề cập. Tôi hy vọng anh cũng sẽ đối xử với tôi như vậy.
Về anh, tuổi tác không quan trọng, dù anh chưa kết hôn, đã ly hôn hay có con, tôi đều không bận tâm. Tôi mong anh là một người từng trải, hiểu rõ giá trị của hạnh phúc, có một công việc và thu nhập ổn định, không vướng vào “tứ đổ tường”, kiên nhẫn, biết lắng nghe, yêu thương và quan tâm đến gia đình.
Mong sớm gặp được anh. Thân ái.
(Độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899, máy lẻ 4529 để được hỗ trợ).
Admin
Nguồn: VnExpress