Ngày 19/9, chính quyền Tổng thống Donald Trump gây xôn xao khi thông báo kế hoạch áp mức phí 100.000 USD đối với mỗi đơn xin visa H1B, loại visa không định cư phổ biến được các công ty công nghệ Mỹ sử dụng để tuyển dụng nhân tài nước ngoài. Lệnh này dự kiến có hiệu lực từ 0h01 ngày 21/9.
Trong một phát biểu gây tranh cãi, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick ám chỉ rằng chính sách mới có thể áp dụng cho cả những người đã sở hữu visa H1B. Ông nhấn mạnh các công ty cần cân nhắc xem liệu nhân viên của họ có xứng đáng để trả khoản phí lớn như vậy cho chính phủ Mỹ hay không, nếu không, họ nên để những người này trở về nước và tuyển dụng lao động Mỹ.
Phát ngôn này đã tạo ra một làn sóng hoang mang trong giới công nghệ và ngân hàng Mỹ. Các công ty đồng loạt gửi thông báo khẩn đến nhân viên nước ngoài đang có visa H1B, yêu cầu họ nhanh chóng tìm cách trở lại Mỹ trước thời hạn để tránh khoản phí khổng lồ.

Nhiều lao động người Ấn Độ đã phải rút ngắn kỳ nghỉ để kịp quay lại Mỹ. Một kỹ sư đang có mặt tại sân bay San Francisco chia sẻ: “Chúng tôi phải lựa chọn giữa gia đình và việc ở lại đây”. Sự hỗn loạn còn lan đến các chuyến bay quốc tế. Chuyến bay của hãng Emirates từ San Francisco đến Dubai bị hoãn hơn ba tiếng do một số hành khách Ấn Độ đòi xuống máy bay, và tổ bay đã chấp thuận yêu cầu của ít nhất năm người.
Trên mạng xã hội Rednote của Trung Quốc, nhiều người cũng chia sẻ về hành trình “chạy đua” với thời gian để trở về Mỹ. Một số người vừa đặt chân đến Trung Quốc hoặc một quốc gia khác đã phải vội vã mua vé quay lại Mỹ.
Một tài khoản chia sẻ: “Cảm xúc của tôi là sự pha trộn giữa thất vọng, buồn bã và bức xúc.” Cô vừa lên chuyến bay của hãng United Airlines từ New York đến Paris thì nhận được email từ luật sư công ty, yêu cầu quay trở lại Mỹ. Sau khi trao đổi, cơ trưởng đã đồng ý cho máy bay quay lại cổng để cô xuống.
Đối với các lao động công nghệ đang ở Ấn Độ, thông báo khẩn cấp đến vào giữa đêm 19/9. Chuyến bay Air India 179 từ Mumbai đến San Francisco trở thành một trong những lựa chọn khả thi nhất.
Một hành khách trên chuyến bay này kể rằng cô nhận được tin báo từ bạn lúc 6h30 sáng. Cô làm việc tại Bay Area, San Francisco và đã sống ở Mỹ từ năm 2021. Cô trở về Pune, cách Mumbai khoảng ba giờ lái xe, để dự đám tang và dự định ở lại hai tuần. Chỉ 90 phút sau cuộc gọi, cô đã có mặt ở sân bay Mumbai với hộ chiếu và vài bộ quần áo.
Tuy nhiên, chuyến bay Air India 179 vẫn là một canh bạc. Nhiều hành khách lo ngại chuyến bay có thể hạ cánh sau 21h, khiến họ không kịp làm thủ tục nhập cảnh trước 0h01 ngày 21/9. Dù vậy, vé máy bay vẫn “cháy hàng” nhanh chóng, phần lớn hành khách là người có visa H1B.
Trong thời gian dừng chân ở Kolkata để tiếp nhiên liệu, hơn 125 hành khách có visa H1B đã lập nhóm chat trên WhatsApp để chia sẻ thông tin. Một số hành khách thậm chí đã liên hệ với cơ trưởng để trình bày hoàn cảnh và hỏi xem có thể đẩy nhanh hành trình hay không. Cơ trưởng cho biết ông không thể kiểm soát tình hình không lưu, nhưng sẽ cố gắng rút ngắn thời gian bay.

Trong khi đó, vào lúc 18h10, truyền thông Mỹ đưa tin mức phí 100.000 USD sẽ không áp dụng cho những người đã có visa H1B. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận thông tin này trên mạng xã hội X, đồng thời cho biết đây là khoản phí một lần, không phải hàng năm.
Tuy nhiên, thông tin này không đến được với các hành khách trên chuyến bay Air India 179. Họ vẫn tiếp tục “chạy đua với thời gian”, thậm chí đổi chỗ để xuống máy bay nhanh hơn. Cơ trưởng còn đề nghị các hành khách không có việc gấp ngồi yên để những người có visa H1B có thể nhanh chóng đến khu vực nhập cảnh.
Cuối cùng, chuyến bay hạ cánh ở San Francisco lúc 19h59. Người phát ngôn của Air India cho biết chuyến bay diễn ra đúng lịch trình và không có sự cố nào xảy ra. Nhiều hành khách chỉ nhận được tin nhắn từ người thân thông báo về sự thay đổi chính sách khi máy bay đã hạ cánh. Một nữ hành khách đã bật khóc vì nhẹ nhõm.
Đến 20h15, hành khách đầu tiên trong nhóm chat WhatsApp thông báo đã nhập cảnh thành công vào Mỹ. “Mọi chuyện suôn sẻ,” người này viết. “Không ai hỏi han gì cả.”
Admin
Nguồn: VnExpress