Vợ chồng bị con gái nuôi chiếm nhà: Cái kết bất ngờ

Hơn 20 năm trước, vợ chồng bà Annick đã bán căn nhà cũ của mình ở Sarthe để chuyển đến Perpignan, mua một căn nhà mới. Để thuận tiện, họ đã để con gái nuôi, Valérie, đứng tên trên tất cả các giấy tờ liên quan đến căn nhà. Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục, công chứng viên đã vô tình bỏ sót quyền cư trú trọn đời của hai vợ chồng già.

Sau đó, một văn bản bổ sung được soạn thảo để khắc phục thiếu sót này, nhưng Valérie đã phản đối và cáo buộc cha mẹ nuôi giả mạo chữ ký của cô. Đỉnh điểm của sự việc là khi Valérie yêu cầu ông bà Annick rời khỏi căn nhà để cô có thể bán nó.

Vụ kiện này đã gây xôn xao dư luận ở Perpignan sau khi được truyền thông địa phương đưa tin rộng rãi vào ngày 20/9 vừa qua.

Bà Annick và chồng không có con ruột, vì vậy họ đã nhận nuôi Valérie và Dominique. Họ từng dành trọn tình yêu thương và sự chăm sóc cho Valérie, coi cô như con đẻ sau khi nhặt được cô bé từ một con mương.

Thật đau lòng, họ không thể ngờ rằng mình sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến pháp lý kéo dài suốt 6 năm với chính người con mà họ từng hết mực yêu thương. Quá đau buồn và suy sụp, bà Annick đã đổ bệnh và phải nằm liệt giường. Ông Yves, chồng bà, phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc vợ và đồng thời đối mặt với vô số lần bị tòa án triệu tập.

Dominique, người con trai nuôi còn lại, đã luôn ở bên cạnh hỗ trợ cha trong các thủ tục pháp lý, chăm sóc mẹ khi bà bệnh tật, và an ủi gia đình trong những thời điểm căng thẳng nhất.

Ngày 8 tháng 2 năm 2019 đánh dấu lần cuối cùng Valérie gặp vợ chồng bà Annick tại phòng xử án ở Perpignan. Bà Annick, người mẹ nuôi, ngồi trên xe lăn với sức khỏe yếu ớt. Valérie bước vào phòng xử án trong im lặng, thậm chí không nhìn cha mẹ nuôi của mình. Suốt phiên tòa, cô chỉ ngồi thu mình trong một góc và đưa ra yêu cầu duy nhất: yêu cầu tòa án đuổi cha mẹ nuôi ra khỏi nhà.

Vào đầu năm 2025, tòa phúc thẩm đã ra phán quyết cuối cùng, quyết định trục xuất cặp vợ chồng già khỏi căn nhà. Theo quy định của pháp luật, nếu ông bà Annick không tự nguyện rời đi, họ sẽ bị cảnh sát cưỡng chế đưa vào viện dưỡng lão.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, thống đốc Pierre Régnault de la Motte đã quyết định xem xét kỹ lưỡng hồ sơ vụ án. Ông phát biểu: “Tôi không hiểu tại sao tòa án lại cho phép cưỡng chế trong trường hợp này. Tôi quyết định hủy bỏ lệnh trục xuất và sẽ không sử dụng vũ lực để thực thi nó.” Lý do ông đưa ra là để tôn trọng nhân quyền và phẩm giá của con người.

Quyết định này đồng nghĩa với việc, trong suốt nhiệm kỳ của mình, vợ chồng bà Annick sẽ không bị cưỡng chế rời khỏi căn nhà mà họ đã gắn bó suốt nhiều năm.

Vợ chồng bà Annick và con trai nuôi tại nhà riêng. Ảnh: 6parknews
Vợ chồng bà Annick và con trai nuôi (Ảnh 6parknews). Ảnh: Internet

Luật sư của ông bà Annick bày tỏ: “Vụ án này cuối cùng cũng cho thấy một chút khôn ngoan và nhân đạo.” Ông cũng cho biết sẽ tiếp tục truy tố Valérie vì hành vi vô ơn và bất hiếu của cô.

Tuy nhiên, theo luật pháp hiện hành, Valérie vẫn có quyền kháng cáo quyết định của thống đốc. Vụ việc vẫn chưa hoàn toàn kết thúc và tương lai của vợ chồng bà Annick vẫn còn bỏ ngỏ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *