Sau khi chứng kiến người bạn thân Daniel qua đời vì ung thư xương vào năm 2024, Thomas Rennie đã quyết định đăng ký hiến tế bào gốc thông qua tổ chức từ thiện Anthony Nolan. Sự mất mát này đã thôi thúc chàng trai trẻ thực hiện một hành động ý nghĩa. Rennie, hiện 19 tuổi và là sinh viên ngành Chính trị tại Đại học Hull, chia sẻ với BBC: “Thời gian là món quà quý giá nhất mà bạn có thể trao tặng cho bất kỳ ai.”
Rennie bắt đầu quá trình hiến tặng từ năm 18 tuổi và đã thực hiện tổng cộng 5 lần hiến tặng. Trong đó, anh hai lần hiến tế bào gốc toàn phần, một lần hiến tủy xương và hai lần hiến tế bào lympho. Ba trong số đó dành cho cùng một người nhận, một lần cho một bệnh nhân khác và lần cuối cùng phục vụ mục đích nghiên cứu.
Theo thống kê của Anthony Nolan, tỷ lệ một nam thanh niên hiến tế bào gốc một lần trong vòng 5 năm chỉ khoảng 1/200. Điều này cho thấy sự đặc biệt trong trường hợp của Thomas Rennie. Tổ chức từ thiện này nhận định: “Đây là người hiến tặng duy nhất mà chúng tôi biết có những trải nghiệm hiến tặng đa dạng và đặc biệt đến vậy.”
Talia Adams, cán bộ phụ trách các trường đại học của Anthony Nolan, cho biết thêm: “Chúng tôi đã từng chứng kiến những người hiến tặng lần thứ hai cho cùng một bệnh nhân, nhưng trường hợp này không phổ biến. Việc một người được xác định là tương thích để hiến tặng nhiều lần thực sự rất hiếm.”
Cấy ghép tế bào gốc, hay còn gọi là ghép tủy, là một thủ thuật y học tiên tiến nhằm thay thế các tế bào máu bị bệnh hoặc tổn thương bằng các tế bào gốc tạo máu khỏe mạnh. Tổ chức từ thiện quốc tế DKMS UK nhấn mạnh rằng những người hiến tặng trẻ tuổi, từ 17 đến 25 tuổi, thường được ưu tiên vì họ mang lại cơ hội sống sót cao nhất cho bệnh nhân.
Guy Parkes, người đứng đầu bộ phận hiến và cấy ghép tế bào gốc tại Cơ quan Máu và Cấy ghép của NHS, cho biết dù không thể xác minh liệu 5 lần hiến tặng của Rennie có phải là một kỷ lục hay không, nhưng đây chắc chắn là một hành động vị tha và cứu người phi thường.

Những đóng góp đặc biệt của Rennie đã được ghi nhận bằng Giải thưởng Ghi nhận Người hiến tặng tại Lễ trao giải Thường niên của Anthony Nolan vào tháng 9. Tuy nhiên, chàng trai 19 tuổi khiêm tốn chia sẻ: “Tôi không cảm thấy mình đã làm điều gì quá lớn lao. Tôi chỉ ngồi trên giường vài tiếng trong khi họ lấy một ít tế bào, còn tôi thì xem phim ‘Call the Midwife’.”
Khi được hỏi về cảm nghĩ của người bạn đã khuất, Daniel, Rennie xúc động nói: “Daniel là một người tốt bụng và tôi tin rằng cậu ấy sẽ trân trọng việc này. Không ai đáng phải sống chung với ung thư, và nếu có cách nào để giúp đỡ người khác, tôi muốn tin rằng mình có thể làm được.”
Do quy định về quyền riêng tư tại Anh, người hiến và người nhận chỉ được phép liên lạc trực tiếp sau hai năm kể từ lần cấy ghép cuối cùng. Vì vậy, Rennie vẫn chưa có cơ hội gặp gỡ những người mà anh đã giúp đỡ. Anh bày tỏ hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ được gặp và chia sẻ câu chuyện của mình với họ.
“Việc tôi hiến tế bào gốc có nghĩa là họ sẽ có thêm hy vọng, thêm thời gian bên cạnh những người thân yêu”, Rennie chia sẻ. Câu chuyện của Thomas Rennie là một minh chứng cho lòng vị tha và sức mạnh của việc cho đi, truyền cảm hứng cho cộng đồng về tầm quan trọng của việc hiến tặng tế bào gốc.
Admin
Nguồn: VnExpress