Phần phim mới nhất của loạt phim “Avatar”, mang tên “Fire and Ash”, hứa hẹn sẽ mang đến một chương mới đầy kịch tính và thử thách cho gia đình Sully trên hành tinh Pandora. Đoạn giới thiệu phát hành ngày 25/9 hé lộ về những xung đột mới và sự xuất hiện của một bộ tộc Na’vi hiếu chiến.
Câu chuyện xoay quanh Jake Sully (Sam Worthington) và Neytiri (Zoe Saldaña) cùng gia đình của họ. Vẫn còn đau buồn sau cái chết của người con trai cả Neteyam, họ phải đối mặt với một mối đe dọa mới: Người Tro (Ash People), một bộ tộc tàn bạo do Varang (Oona Chaplin) lãnh đạo.

Người Tro, sống dựa vào lửa, đã mất niềm tin vào Eywa, vị thần của người Na’vi, sau khi quê hương của họ bị tàn phá bởi cháy rừng. Sự phẫn uất này đã biến Varang trở thành một thủ lĩnh hung hãn, thúc đẩy ả liên minh với Quaritch, kẻ thù không đội trời chung của Jake Sully. Để bảo vệ gia đình và Pandora, Jake Sully buộc phải tìm cách đoàn kết các tộc Omaticaya và Metkayina, chống lại thế lực thù địch và duy trì sự cân bằng mong manh của hành tinh.

“Fire and Ash” tiếp tục sử dụng kỹ xảo hình ảnh CGI tiên tiến, kết hợp ánh sáng và màu sắc để làm nổi bật chủ đề xung đột và sinh tồn. Phim giới thiệu những vùng đất mới của Pandora với địa hình núi lửa và rừng rậm đa dạng. Tạo hình của các tộc người cũng có sự khác biệt rõ rệt, phản ánh tính cách đặc trưng của họ. Varang gây ấn tượng với đôi mắt sắc lạnh và trang phục mang gam màu đỏ, trong khi gia đình Sully và tộc Omaticaya vẫn giữ gam màu xanh lam quen thuộc, cùng trang sức lấy cảm hứng từ thiên nhiên.
Dàn diễn viên quen thuộc gồm Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Kate Winslet, cùng với những gương mặt trẻ như Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss và Jack Champion. Để hâm nóng sự chờ đợi của khán giả, hãng phim sẽ chiếu lại “Avatar: The Way of Water” trên toàn thế giới trong một tuần, bắt đầu từ ngày 3/10.
Đạo diễn James Cameron chia sẻ rằng phần mới tập trung vào việc khai thác sâu hơn mạch truyện và tâm lý nhân vật, thay vì chỉ chú trọng vào kỹ xảo hình ảnh. Ông nhấn mạnh rằng khán giả sẽ được khám phá những nền văn hóa và sinh vật mới, nhưng trọng tâm của loạt phim vẫn là bộ tộc Na’vi. Bên cạnh đó, những nhân vật mới sẽ tiếp tục xuất hiện trong các phần tiếp theo, góp phần xây dựng một câu chuyện hoành tráng và đầy bất ngờ.

“Avatar”, ra mắt năm 2009, đã tạo nên một cuộc cách mạng trong công nghệ 3D và trở thành bộ phim điện ảnh ăn khách nhất mọi thời đại, vượt qua cả “Titanic”. Sau thành công vang dội này, James Cameron đã dành hơn một thập kỷ để nghiên cứu công nghệ và phát triển kịch bản cho các phần tiếp theo. “Avatar: The Way of Water” (2022) tiếp tục gặt hái thành công với doanh thu toàn cầu khoảng 2,3 tỷ USD và giành giải Oscar cho Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc nhất năm 2023.
Cả “The Way of Water” và “Fire and Ash” đều được chấp bút bởi James Cameron, Rick Jaffa và Amanda Silver. Ban đầu, ê-kíp dự định thực hiện một dự án duy nhất, nhưng James Cameron nhận thấy có quá nhiều chi tiết thú vị để có thể chia sẻ trong một bộ phim, và quyết định tách câu chuyện thành hai phần riêng biệt. Theo kế hoạch, “Avatar 4” dự kiến ra mắt vào ngày 21/12/2029, và phần cuối cùng, “Avatar 5”, sẽ đến với khán giả vào ngày 19/12/2031.
Admin
Nguồn: VnExpress