Bạn trai nghiện lô đề: Tha thứ rồi vẫn tái phạm?

Tôi và bạn trai đã bên nhau hai năm. Anh là người chu đáo, luôn yêu thương và quan tâm tôi đến từng chi tiết nhỏ. Tuy nhiên, trong mối quan hệ này, tôi thường xuyên giận dỗi và đòi chia tay, có khi chỉ vài ba tuần một lần. Mỗi lần như vậy, tôi đều chặn tin nhắn của anh, nhưng rồi lại tự mình mở chặn và làm lành. Tôi cảm nhận được tình yêu chân thành anh dành cho tôi.

Có một điều khiến tôi băn khoăn, đó là anh thỉnh thoảng có thú vui chơi lô đề, với mức cược khoảng một đến hai triệu đồng. Anh giải thích rằng chỉ chơi cho vui và chưa bao giờ thua lỗ, số tiền đó chỉ dùng cho chi tiêu cá nhân, không ảnh hưởng đến lương. Tôi cũng nhận thấy điều này là đúng, vì bố mẹ anh làm nông ở quê, một mình anh đi làm công nhân nhưng đã xây được nhà cửa khang trang mà chưa từng nghe anh vay mượn hay nợ nần ai. Khi mới yêu nhau, tôi đã yêu cầu anh không được chơi nữa, nếu không tôi sẽ chia tay.

Bạn trai vẫn chơi lô đề dù đã quỳ xin tôi tha thứ, hứa từ bỏ

Thế nhưng, cách đây một năm, tôi phát hiện anh vẫn tiếp tục chơi. Lần đó, anh đã khóc và quỳ xuống xin tôi tha thứ, nói rằng chỉ muốn chơi một chút để có thêm tiền tiêu, chứ không hề nghiện và không vay mượn ai. Vì thương anh, tôi đã bỏ qua, nhưng anh hứa nếu tái phạm thêm một lần nào nữa, anh sẽ tự động rời đi mà không cần tôi phải nói.

Và rồi, cách đây một tháng, chúng tôi cãi nhau về chuyện sinh con, khiến tôi giận dỗi chặn tin nhắn, không gặp gỡ, không liên lạc và nói lời chia tay. Sau đó, vì cả hai còn yêu nhau nên tôi đã liên lạc lại, nhưng lại phát hiện anh tiếp tục chơi lô đề. Anh giải thích rằng vì bị tôi chặn, anh không biết làm gì, có những ngày chỉ ngủ được một, hai tiếng nên mới tìm đến lô đề. Tôi thực sự không biết phải nói gì hơn. Dường như anh cũng hiểu điều đó, nên chỉ mong tôi đừng buồn, chứ không dám xin tha thứ.

Tôi biết chắc chắn tình cảm anh dành cho tôi vẫn còn, vì dù tôi chặn liên lạc, anh vẫn thỉnh thoảng mua đồ mang đến nhà tôi, và chưa hề quen ai khác. Chỉ có điều, tôi sợ rằng nếu lần này tôi tha thứ, anh sẽ lại “ngựa quen đường cũ”. Tôi muốn hỏi rằng, có ai đã từng chơi lô đề giống như vậy mà bỏ được chưa? Ở công ty tôi có vài người cũng chơi kiểu này, mỗi ngày vài chục, một trăm nghìn, rồi đến một, hai triệu, nhưng chưa bao giờ nghe họ báo nợ nần. Tôi không biết như vậy có được coi là nghiện và không thể bỏ được hay không?

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *