Câu chuyện về bé trai Xile, với ý nghĩa tên gọi là “hạnh phúc và niềm vui”, đã lay động trái tim nhiều người bởi nghị lực sống phi thường và quyết định hiến thi thể đầy nhân văn của gia đình em.

Xile mắc phải dị tật tim bẩm sinh nghiêm trọng, khiến máu từ tĩnh mạch phổi không thể lưu thông đến tâm nhĩ trái, dẫn đến suy hô hấp và suy tim nặng. Kể từ khi chào đời, em đã phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và phần lớn thời gian sống trong bệnh viện. Dù vậy, theo lời bác sĩ Shi Shanshan, người trực tiếp điều trị, Xile luôn là một em bé đáng yêu, mạnh mẽ và đặc biệt thích cười.
Ngày 12/9 vừa qua, sau nhiều cân nhắc, cha mẹ Xile đã đưa ra quyết định khó khăn là ngừng các biện pháp chăm sóc tích cực, để em được ra đi thanh thản.
Vốn là một y tá, mẹ của Xile từng mong muốn hiến tạng của con để cứu giúp những em bé khác. Tuy nhiên, do quá trình điều trị kéo dài với nhiều loại thuốc, các cơ quan nội tạng của em hầu như không còn khả năng sử dụng. Cuối cùng, gia đình đã quyết định hiến thi thể của Xile cho Đại học Y khoa Hàng Châu, với hy vọng phục vụ cho công tác nghiên cứu y học.
“Chúng tôi không thể cứu được con, nhưng hy vọng rằng cơ thể của con sẽ mang lại hy vọng cho những đứa trẻ khác trong tương lai”, mẹ của Xile nghẹn ngào chia sẻ.
Trong bức thư chia tay đầy xúc động được đăng tải trên mạng xã hội, mẹ Xile viết: “Mỗi lần con vào phòng mổ, tim mẹ như rỉ máu. Xin lỗi vì sự ích kỷ của mẹ đã khiến con phải chịu đựng đau đớn hết lần này đến lần khác, chỉ vì mẹ muốn con được tận hưởng thế giới này thêm một chút nữa. Con yêu, tạm biệt. Bố mẹ yêu con rất nhiều. Cầu mong con bình an và hạnh phúc ở trên thiên đường”.
Câu chuyện cảm động về bé Xile đã nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và chia sẻ. Rất nhiều người đã bày tỏ sự cảm phục trước nghị lực phi thường của em bé nhỏ tuổi và tấm lòng cao cả, đầy vị tha của cha mẹ em.
Admin
Nguồn: VnExpress